Bởi vậy nghe lời hứa của ông nhà đèn chiều hôm qua mà bắt ham, rằng sẽ kinh doanh có lãi trong năm 2013, thiệt là đã cái tai, lòng lâng lâng hy vọng.

Bổn quán cũng như rất nhiều người trông đợi rằng việc kinh doanh có lãi sẽ giúp nhà đèn đưa ra giá điện hợp lý hơn, hợp túi tiền hơn, đỡ phải hồi hộp mỗi khi nghe ông báo lỗ, năm tăng giá mấy lần, ớn hàng!

Nhưng - gớm, sao mà bổn quán cứ đa nghi vậy trời? Sau giây phút thăng hoa thì bổn quán bèn lật tài liệu ra coi. Đây nghen, năm 2012 ông lãi khoảng 3.500-4.000 tỉ đồng, được cho là đủ bù đắp lỗ năm 2010. Khoản lỗ 8.000 tỉ đồng trong 2011 dự kiến sẽ được bù bằng lãi năm sau. “Năm sau” là năm nào? Đích thị là năm 2013. Ôi chỉ muốn la to một tiếng “Á…” hệt mấy người nhát gan coi phim kinh dị!

Còn nữa nè: Tập đoàn còn khoản lỗ tỉ giá gần 26.700 tỉ đồng chưa xử lý. Đọc số liệu này mà bưng mặt khóc rưng rức. Vậy thì nếu ông lãi như lời hứa thì cái lãi đó dân tình cũng chưa được “hưởng xái”, vì ông vẫn còn lỗ ắp lẫm và phải lo bù lỗ. Nếu vậy thì bàn dân lại tiếp tục hồi hộp nữa rồi.

Cho nên ông hứa nghe sướng tai mà chưa ngon. Ngon lành và sòng phẳng là phải hứa vầy nè: Không bắt dân bù lỗ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU


Video đang được xem nhiều