’Hút điều hòa kinh nguyệt tốt cho sức khỏe con ạ!’

15.5576

(Con cái)- Khốn nạn quá các mẹ ơi, giờ em nhỡ có thai thì thằng bạn trai yêu 4 năm nay của em nhất định không chịu cưới. Gọi điện cho mẹ bạn trai thì mẹ nó bảo em như vậy.

Chào các mẹ!

Mấy hôm nay em đau khổ và uất ức quá các mẹ ạ. Em vừa bị bạn trai yêu 4 năm nay nhất định bắt phá thai. Còn người mà trước đó em cứ đinh ninh nghĩ là mẹ chồng tương lai của mình sau này thì động viên em đi phá thai. Bà còn bảo “Hút điều hòa kinh nguyệt tốt cho sức khỏe con ạ!”.

Em không biết phải kể với mọi người chuyện của em như thế nào. Nhưng sau hơn 4 năm yêu, em mới nhận ra chân tướng thật sự của người bạn trai đểu cáng của em. Em vừa hận mình vừa hận người đàn ông đốn mạt đó.

Nhưng sau hơn 4 năm yêu, em mới nhận ra chân tướng thật sự của người bạn trai đểu cáng của em.

Em và bạn trai em yêu nhau tính đến nay cũng 4 năm có lẻ. Anh là phó phòng một công ty khá lớn ở Hà Nội. Lương của anh hàng tháng được 13 triệu/tháng.

Tuy ở Hải Phòng, song nhà anh cũng không đến nỗi. Còn nhà em, bố mẹ buôn bán nên cũng có của ăn của để. Bản thân em đang là sinh viên năm cuối. Tuy chưa có việc làm, nhưng mỗi tháng em cũng đi dạy thêm được 5-6 triệu/tháng dù cho thu nhập mỗi tháng có hơi phập phù.

Vì yêu nhau lâu nên năm ngoái, anh có đưa bố mẹ lên nhà em chính thức xin bố mẹ cho 2 đứa đi lại. Mẹ anh cũng nói rằng, để sang năm sau khi em ra trường xong thì sẽ làm đám cưới. Cũng vì đã nói chuyện người lớn, lại tin tưởng ở bạn trai nên em đã trao cho anh hết.

Vài lần hai đứa yêu nhau trong nhà nghỉ, em đã có thai. Khi thử que thử biết tin này, em vừa mừng vừa lo. Nhưng em cũng nghĩ, mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ như lúc này. Chỉ là 2 đứa sẽ phải cưới sớm hơn thôi. Nào ngờ…

Biết tin có thai, em gọi điện cho bạn trai. Bạn trai em nói rằng nên phá vì lương của hắn đi làm không đủ nuôi con. Chưa kể em vẫn đi học, không có việc làm. Thấy bạn trai nói vậy, em khóc mãi. Do đó, anh nói với em rằng sẽ hỏi mẹ, nếu mẹ anh đồng ý cưới thì sẽ cưới luôn.

Em có suy nghĩ nát óc cũng không biết tại sao anh lại không muốn em sinh con. Em thấy anh đưa ra lý do thu nhập không đủ nuôi con không chính đáng. Bởi anh lương 13 triệu/tháng. Trên Hà Nội này, nhà anh cũng có nhà tập thể dù nhỏ. Em cũng vẫn túc tắc đi làm lương 5-6 triệu. Vậy thì sao lại không thể nuôi một đứa trẻ được? Do đó, em nhất định không đồng ý phá thai.

Nhưng đợi anh hỏi mẹ đến gần 1 tuần vẫn chưa thấy động tĩnh cưới xin nên em lại hỏi lại anh. Đến giờ, anh mới lộ bộ mặt thật và bảo, em nhất định phải phá thai. Và dù cho “Nếu em không phá thì anh cũng không cưới”. Tức quá, em đã cho bạn trai một cái tát nảy lửa. Nhưng hắn cũng không kém cạnh, còn ngay lập tức giáng cho em 3 cái tát nữa.

Em ê chề quá rồi. Giờ mà bố mẹ đẻ của em biết chuyện này và nhà bạn trai thì như vậy, họ chắc chắn sẽ bắt em phá thai.

Quá nhục nhã vì ngu dại, nước cuối cùng không lay chuyển được hắn em đã phải gọi điện cho mẹ anh cầu cứu. Chẳng ngờ, mẹ anh cứ xoen xoét ngon ngọt nịnh em phá thai. Bà bảo rằng: “Phá thai có sao đâu con, nuôi con một mình khó khăn lắm. Với lại hút điều hòa kinh nguyệt tốt cho sức khỏe con ạ”.

Rồi bà còn gằn gằn giọng trong điện thoại bảo em rằng: Bác đã nói với con hết nước hết cái. Còn tùy con quyết. Nhưng nếu không hút thai thì con cứ xác định nuôi con một mình đi đồ con gái ngu.

Em ê chề quá rồi. Giờ mà bố mẹ đẻ của em biết chuyện này và nhà bạn trai thì như vậy, họ chắc chắn sẽ bắt em phá thai. Nhưng em dù đau, dù hận vẫn muốn sinh con. Song em sợ em đang học năm cuối, lương lại có 5-6 triệu như vậy thì nuôi con kiểu gì? Em làm đơn thân nuôi con một mình thật không dễ phải không ạ? Em nên làm thế nào?

  • Phương Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]