Inter giữ chân Lucio: Cờ bí, dí tốt

(TT&VH)- Hôm qua, Inter thông báo chính thức rằng họ đã gia hạn hợp đồng với trung vệ Lucio đến năm 2014. Đây được xem là việc không thể không làm của Inter để giải tỏa áp lực, trong hoàn cảnh tinh thần của cả đội đang bất ổn vì các vụ việc liên quan đến Eto’o, Sneijder và vấn nạn chấn thương.

31.1994

Sẽ thế nào nếu như Inter mất cả 3 nhân tố quan trọng nhất tại 3 tuyến, là Eto’o trên hàng công, Sneijder ở hàng tiền vệ và Lucio ở hàng thủ? Đó đơn giản là một sự đổ nát toàn diện, nhưng nếu không cương quyết, họ hoàn toàn có thể rơi vào tình cảnh này. Eto’o đã chào tạm biệt, Sneijder vẫn nhấp nhổm (mà kể cả anh có ở lại thì cũng khó có được cảm hứng và động lực thi đấu), trong khi Lucio thì được “phú ông” Malaga lôi kéo nhiệt tình. Bản thân Lucio cách đây hai tháng đã tuyên bố sẽ chỉ ở lại Inter nếu được gia hạn hợp đồng thêm 2 mùa giải (hợp đồng cũ còn hạn đến cuối mùa này), tức đến năm anh 36 tuổi, một yêu sách thực sự với Inter.

Giữ chân Lucio là cách để Inter giải tỏa sức ép- Ảnh Getty

Inter không muốn gắn bó với Lucio lâu đến thế, khi mà trung vệ kỳ cựu này nằm trong nhóm những cầu thủ lĩnh lương cao nhất của đội (4,5 triệu euro/năm). Lucio giỏi, nhưng anh đã có tuổi và không ai có thể đảm bảo rằng Inter sẽ không phải nuôi “báo cô” cầu thủ này trong một hai năm cuối hợp đồng. Khi Luật Công bằng tài chính của UEFA được áp dụng, chi thêm bất cứ khoản nào cũng đều khiến các đội bóng lớn phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu muốn nằm trong vùng an toàn. Nhưng trong hoàn cảnh này, Inter thực sự còn rất ít lựa chọn. Nếu không thể giữ chân Lucio, họ sẽ phải mua một trung vệ cừ khác để thay thế, mà hiện cả thời gian và tiền bạc của họ đều không dư dả. Hơn nữa, vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự và kinh nghiệm vô song của Lucio là những yếu tố không dễ, thậm chí là không thể, thay thế được.

Giữ chân Lucio còn là việc Inter không thể không làm ở thời điểm này, khi họ buộc phải có một hành động gì đó nhằm cứu vãn sự thất vọng tăng lên từng ngày nơi người hâm mộ và cả những ai quan tâm đến họ. Nếu chưa mua được nhân tài, thì ít nhất cũng không để tiếp tục mất đi những trụ cột. Tham vọng của Inter vốn đã bị hoài nghi khi chấp nhận để Eto’o và Sneijder ra đi, nay tiếp tục mất điểm hơn nữa khi bế tắc trong vụ mua Tevez hay Lavezzi và phải chuyển hướng sang những chân sút đã sắp hết thời như Forlan hay Drogba. Trong lúc khả năng phòng ngự của sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Gasperini còn gây băn khoăn, và cả vì lực lượng vừa mỏng vừa già, thì việc giữ chân trung vệ giỏi nhất có tác động tâm lý rất to lớn.

Giữa muôn trùng gian khó, thậm chí còn chưa được buông tha ở vụ kiện tụng Scudetto 2006, Chủ tịch Moratti cần phải tìm ra một cách để tạm thời xoa dịu sự căng thẳng ở Inter và khôi phục phần nào niềm tin của người hâm mộ. Ký hợp đồng mới với Lucio rõ ràng là dễ hơn đem Tevez về trình diện hay thuyết phục Sneijder tình nguyện ở lại.

Vĩnh Nguyên


Maicon phải phẫu thuật

Inter sẽ không có hậu vệ Maicon trong khoảng 1 tháng tới, do cầu thủ này buộc phải trải qua phẫu thuật để điều trị chấn thương dây chằng đầu gối mà anh mới mắc phải trên sân tập của đội hồi đầu tuần. Sau Viviano (phải nghỉ 6 tháng), Nagatomo (6 tuần), Chivu (đang theo dõi), chấn thương của Maicon làm gia tăng sự báo động về vấn đề chuẩn bị thể lực của Inter dưới triều đại HLV Gasperini. Chấn thương này cũng loại bỏ hoàn toàn khả năng Maicon chuyển tới đá cho đội bóng khác trong những ngày còn lại của thị trường mùa hè. Trong khi đó, ở Milan, tin tức về chấn thương mắt cá của Ibrahimovic đang chuyển xấu đi. Theo tin mới nhất, tiền đạo người Thụy Điển có thể sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần và sẽ vắng mặt ở trận đấu ra quân gặp Cagliari đêm 27/8 tới.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]