“Italia không nên giấu giếm những nỗi xấu hổ”

0
(TT&VH Cuối tuần) - Giuseppe Narducci trở nên nổi tiếng khắp Italia khi ông đưa ra ánh sáng vụ Calciopoli, trong một cuộc điều tra phối hợp giữa Viện công tố Napoli của ông và Viện công tố Torino. 4 năm sau ngày vụ scandal ấy nổ ra trong mùa hè mà đội tuyển Italia đoạt Cúp vàng, những tác động của vụ Calciopoli vẫn còn và Juventus cũng như Moggi đang đòi tước Scudetto 2006 mà Inter đã được thừa hưởng từ tay Juve, với lý do chính là Inter cũng dàn xếp trọng tài. dưới đây là trích đoạn phỏng vấn của ông về vụ Calciopoli trên tạp chí Il Venerdi.

 
* Người ta vẫn cho rằng, bóng đá Italia vẫn bẩn thỉu, nghĩa là Calciopoli không làm thay đổi một điều gì hết?


- Trên thực tế, cuộc điều tra này tìm ra nhiều bằng chứng và sau đó được đưa ra các phiên tòa, đã tạo ra những hiệu quả tích cực. Tôi không tin rằng giờ đây có ai đó muốn lặp lại những gì Moggi và các tòng phạm đã làm. Nhưng quả thật là tôi cũng không tin rằng, sau 4 năm kể từ ngày đó, Calcio đã thay đổi theo một hướng tốt đẹp hơn.

* Theo khiếu kiện của bên bị đơn là Moggi và Juve, thì họ cho rằng, chỉ có họ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả của vụ scandal.

- Tôi không chấp nhận những suy nghĩ như thế. Cuộc điều tra được tiến hành đúng hướng, đúng đối tượng, đảm bảo hoàn toàn quyền lợi của các bên bị điều tra. Họ đã phạm tội và họ phải bị xét xử đúng người đúng tội.

* Từ các đoạn băng ghi âm mới được công bố, Juve và Moggi đang đòi tước Scudetto 2006 của Inter, mà trước đó đã thuộc về Juve.

- Tôi không quan tâm nhiều lắm đến điều này. Những đòi hỏi ấy sẽ được đáp ứng ở Tòa án thể thao, còn chúng tôi thuộc về điều tra hình sự.

* Theo ngài, đâu là căn bệnh của bóng đá Italia?

- Vấn đề là ở đây tồn tại sự đạo đức giả. Người ta chỉ muốn nghe những điều vớ vẩn trong khi họ vẫn quan tâm đến những điều hệ trọng. Sự thật là nhiều người không dám gọi tên sự việc đúng theo bản chất của nó. Những ai đủ can đảm để nói ra thì bị đuổi khỏi môi trường này.

* Ví dụ?

- Chẳng hạn như Carlo Petrini. Ông ấy từng chơi ở Serie A và ngày càng yếu đi vì đã phải sử dụng nhiều chất kích thích trong thời gian còn thi đấu. Ông không im lặng mà cuối cùng đã lên tiếng, nhưng người ta tìm cách bịt miệng ông, gạt ông khỏi thế giới bóng đá hàng bao năm trời. Italia cần phải dũng cảm để đưa những điều đáng xấu hổ của mình ra ánh sáng. Calciopoli là một ví dụ điển hình. Người ta đã đưa nó ra ngay trước World Cup 2006, và điều đáng chú ý là vụ scandal ấy lại đoàn kết đội tuyển và tạo ra một sức mạnh vô song cho việc đoạt Cúp vàng. Nếu bây giờ có một scandal mới, nước Ý cần phải đối diện với nó, và bằng mọi giá, đưa ra công luận càng sớm càng tốt.

A.N
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]