Người từng là cố vấn về chuyên môn cho Sơn Tùng khi ký hợp tác với Cty Văn Production nhấn mạnh, phía đối tác đã yêu cầu anh dừng hợp tác với Sơn Tùng từ vài tháng nay. Và anh cũng không đủ thời gian để quán xuyến công việc hiện tại cũng như đã cân nhắc, bàn bạc kỹ với công ty. Điều đó có nghĩa là Huy Tuấn sẽ không còn “quyền hạn để trả lời những câu hỏi liên quan đến âm nhạc, những sáng tác mới hay hình ảnh của ca sĩ Sơn Tùng”.

Vì sao thầy từ biệt học trò cưng của mình kể từ khi tác giả “Chờ người nơi ấy” lại dính tiếp vào nghi án “đạo” nhạc Hàn trong ca khúc mới nhất - “Chắc ai đó sẽ về” - cho nhạc phim?

Có nhiều lý do, nhưng trước hết, có lẽ, thầy không khuyên giải được trò bớt “mượn” beat nhạc, hay nói đúng hơn, sáng tác ca khúc dựa trên beat nhạc của người khác. Về điều này thì Sơn Tùng M-TP bất chấp dư luận, liên tục tung ra các bài hit đều bị tố là “đạo” nhạc, như “Em đừng đi” (phần beat giống ca khúc Still của nhóm Flower (Nhật Bản), “Cơn mưa ngang qua” gần với ca khúc Sarangi Mareul Deutjianha…

Không chỉ có thói quen mượn beat nhạc và từng bị gỡ 3 ca khúc khỏi Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích vì sự cố này, Sơn Tùng còn mắc bệnh sao khá nặng. Nam ca sĩ sinh năm 1994 thường bỏ show, tự động hợp tác với Cty của Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy, phá hợp đồng với Văn Production, khiến Cty phải đền bù nhiều tiền…

Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng đang gây sốt với 8 triệu lượt nghe chỉ trong hai ngày. Tuy nhiên, cư dân mạng tố bài này giống với bài “Because I miss you” của Jung Jong Hwa (Hàn Quốc). Có một nhóm fan cũng đã cover bài này trên nền nhạc “Because I miss you” để người nghe có thể so sánh độ giống, khác giữa hai bài hát. Tuy nhiên, dù giống ít hay nhiều đi chăng nữa, thì ca khúc này cũng chỉ là “giọt nước làm tràn ly” khiến người thầy Huy Tuấn đã phải chia tay trò cưng của mình trong ngậm ngùi.