Không phải chị Hân cứ chịu đựng là tốt

Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc anh ta coi thường chị tới mức đã đánh chị phải nằm viện rồi vẫn lớn tiếng nghênh ngang rằng dù sự việc có quay trở lại anh ta vẫn cứ đánh chị. Đó chính là biểu hiện của thói côn đồ mà chị vẫn đang hằng ngày tiếp tay cho anh bằng cách nín nhịn và sợ hãi.

0

From: Giang Kherson
To:
[email protected]
Sent: Thursday, November 18, 2004 8:03 PM
Subject: Chia se cung chi Han

Kính gửi chị Hân và bạn đọc,

Tôi đã khóc khi đọc những dòng tâm sự của chị Hân. Khóc vì thương cảm cho chị và cũng vì phẫn nộ trước lối hành xử của chồng chị. Là phụ nữ, tôi vô cùng thương chị Hân, nhưng cũng phải nói rằng tôi rất thông tán thành việc chị cố gắng chịu đựng một cuộc sống như vậy và cho rằng chị chịu đựng là vì các con. Chồng tôi lớn lên trong gia đình có người cha thích bạo hành như vậy và cho tới tận bây giờ ấn tượng xấu về người cha không hề phai trong tâm trí anh, dù anh đã ngoài 40 tuổi và cha anh đã là một ông già.

Ấn tượng đó làm quan hệ của anh đối với cha không hề thoải mái, khi phải bàn luận gì với cha anh luôn sử dụng lối nói cộc cằn hoặc tự mình quyết định mà không thèm để ý đến ý kiến của cha. Anh còn kể với tôi rằng khi lớn một chút (15-16 tuổi), anh thậm chí tuyên bố rằng nếu bố anh còn đánh mẹ nữa, anh sẽ giết ông ấy. Thật may là điều đáng sợ đó đã không xảy ra và có lẽ cha anh cũng qua đó mà rút ra được nhiều điều cần sửa đổi. Nhưng tình cảm của các con đối với ông đã mất, không thể lấy lại được.

Tôi kể cho chị biết câu chuyện này để chị thấy không phải chị cứ chịu đựng là đem điều tốt lành cho gia đình đâu. Đôi khi sự chịu đựng quá sức của chị sẽ phản tác dụng một cách bất ngờ, gây hậu quả xấu mà ta không hề lường trước được. Con về phần anh chồng của chị thì thật không còn lời nào để bàn luận nữa. Tôi vô cùng phẫn nộ trước việc anh ta coi thường chị tới mức đã đánh chị phải nằm viện rồi vẫn lớn tiếng nghênh ngang rằng dù sự việc có quay trở lại anh ta vẫn cứ đánh chị. Đó chính là biểu hiện của thói côn đồ mà chị vẫn đang hằng ngày tiếp tay cho anh bằng cách nín nhịn và sợ hãi.

Chị Hân hãy dũng cảm lên, trước hết hãy nói chuyện này với những người có uy tín hai bên họ hàng, nếu anh ta không tỉnh ngộ ra chị hãy nhờ đến pháp luật. Cả vè tình và lý, ai cũng ở bên chị. Chúc chị bình an.

Hồng Giang

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]