Hạnh phúc phụ thuộc vào chính bản thân mỗi con người. Có lẽ một hạnh phúc không phải là một cái kết tốt đẹp mà nó là cả một hành trình dài.
Mục đích của cuộc sống chính là sống có mục đích và ranh giới giữa sự bình thường và phi thường lại rất mong manh.
Hạnh phúc là hướng đến chứ không phải là cái đích đến, con xin cám ơn mọi người vì đã có mặt trên cuộc đời này. Xin mọi người hãy luôn hạnh phúc, thoải mái, luôn luôn tin tưởng và tươi trẻ. Và hãy nhớ đến tên con chứ không phải tất cả câu chuyện đau buồn của cuộc đời con.
Mọi người sẽ nghe nói đến những gì con đã làm nhưng không phải tất cả những gì con đã trải qua. Tình yêu giống như thủy tinh, trông rất đáng yêu nhưng lại dễ dàng để phá vỡ.
Cuộc sống vốn luôn tồn tại rất nhiều điều lạ lùng và tình yêu lại hiếm hoi. Không có gì kéo dài mãi mãi và con người lại luôn thay đổi. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày đặc biệt vì vậy hãy sống tốt nhất có thể. Có thể vào ngày mai bạn không còn khoẻ mạnh vì vậy xin đừng bỏ phí bất cứ giây phút nào còn được sống trên cuộc đời này. Cuộc đời sẽ chỉ tồi tệ khi bạn khiến nó trở nên tồi tệ mà thôi.
"Nếu ai đó yêu thương bạn thì họ sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn trước những biến cố của cuộc đời." Xin mọi người hãy nhớ rằng cuộc sống luôn bao gồm rất nhiều thăng trầm, biến cố.
Không nên bao giờ từ bỏ một điều gì đó quá dễ dàng mà không cần suy nghĩ. Con thực sự muốn trở thành một cô gái có thể hoá giải những ngày tồi tệ thành tốt đẹp và sẽ khiến mọi người nói rằng :"cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ khi gặp cô ấy".
Tình yêu không phải là việc bạn nói biết bao nhiêu từ I Love You mà là việc bạn có thể chứng minh nó là sự thật hay không. Tình yêu như là gió, bạn có thể cảm thấy nó nhưng lại không thể nhìn thấy nó. Con đang chờ đợi tình yêu từ một chàng trai nào đó, một người có thể khiến con mở cửa trái tim.
Tình yêu không phải là việc bạn chờ đợi ở tương lai mà là người bạn chia sẻ cuộc sống ở hiện tại. Cuộc sống là một trò chơi cho tất cả mọi người nhưng tình yêu lại là giải thưởng. Chỉ bản thân mình mới có thể chỉ trích, phán chính mình mà thôi.
Đôi khi tình yêu làm tổn thương bạn. Còn giờ đây con đang chiến đấu với bản thân mình. Con có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của mọi người. Cuộc sống hiện tại chính là mơ ước của cuộc đời con. Những gì trải qua đang làm con đau đớn nhưg không sao, con vẫn đang sống cùng nó.
Xin đừng vội vàng phán xét con vì những gì mọi người nhìn thấy về con. Có thể tất cả không phải là sự thật hoàn toàn. Con chỉ đang muốn sống thật nhiều niềm vui và hạnh phúc mà không bị đánh giá, soi mói.
Đây là cuộc sống của chính con không phải của mọi người vì thế xin đừng lo lắng vì những gì con đang làm. Ai đó có thể ghét bạn, làm bạn tổn thương hay đau đớn nhưng bạn hãy học cách đứng lên thật mạnh mẽ. Bởi đó là những gì bạn làm cho chính bạn.
Xin mọi người yên tâm, con sẽ không khóc vì con biết rằng mọi người luôn luôn ở bên cạnh con".
Athena