Luca Toni: Chạm tay vào giấc mơ

(BongDa.com.vn) – Khi nhận danh hiệu Vua phá lưới Serie A ở mùa giải 2005-2006, Luca Toni đã được xem là một “đóa hoa nở muộn” bởi khi đó đã 29 tuổi. Nhưng hiện tại tiền đạo sinh năm 1977 đang sắp nên viết điều thần kỳ đó là việc tái lập điều đó sau… 9 năm.

0


Trận đấu trên sân Tardini ở vòng 37 không có mấy ý nghĩa với AC Parma và Hellas Verona, bởi Parma đã xuống hạng trong khi Hellas Verona không còn mục tiêu gì phấn đấu. Nhưng ở đó có một điều đặc biệt chính là Toni, người đã lập cú đúp giúp Hellas Verona có 1 điểm ra về.

Hai bàn thắng này giúp chân sút người Ý vượt qua Carlos Tevez trong cuộc đua Capocanoniere trong bối cảnh chỉ còn một vòng đấu nữa.

Cơ hội để Toni giành được danh hiệu này đang rất sáng sủa khi dù ở vòng cuối cùng, Hellas Verona sẽ đụng độ chính Juventus nhưng khả năng Tevez ra sân là rất thấp khi tiền đạo người Argentina được cất cho trận chung kết Champions League. Mauro Icardi của Inter Milan chính là đối thủ nguy hiểm nhất của Toni khi kém tiền đạo này 1 bàn. Song, Toni hoàn toàn có thể tự quyết vận mệnh của mình.

Với 21 bàn thắng tại Calcio mùa này, Toni chỉ kém thành tích ở mùa tốt nhất của mình đúng 3 bàn. Từ chỗ là một chân sút tưởng như đã hết thời khi đã có lúc dạt sang Al Nasr để dưỡng già, nhưng chân sút 38 tuổi đã ghi tới 41 bàn chỉ trong hai mùa bóng khoác áo Hellas Verona và là nhân tố hàng đầu trong việc giúp đội bóng này trụ lại Serie A.

Nếu bảo vệ được ngôi đầu Vua phá lưới Serie A sau vòng đấu cuối cùng, Toni đã thực sự làm nên một điều vĩ đại. Bởi dù Calcio nổi tiếng là mảnh đất cho những ông già nhưng những chân sút kỳ cựu như Francesco Totti hay Alex Del Piero chưa bao giờ có thể làm lập được kỳ tích ở độ tuổi này, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ.

Thành tích mà Toni lập được càng đáng trân trọng và khó hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 9 năm khi anh giành được chiếc giày Vàng châu Âu. Thời điểm đó, ở tuổi 29 sung sức cộng với việc Fiorentina thi đấu thăng hoa vào top 4 Serie A thì việc Toni nổ súng liên hoàn là điều dễ hiểu. Nhưng việc đã sức cùng lực kiệt ở tuổi 38 và tại đội bóng yếu như Hellas Verona, Toni vẫn biết cách tỏa sáng thực sự là điều đáng khâm phục.

Chắc chắn tiền đạo sinh năm 1977 đang rất khao khát giành được danh hiệu này như là lời chia tay ngọt ngào với sự nghiệp vinh quang nhưng cũng lắm thăng trầm của mình. Tất cả các Tifosi đều đang mong muốn Toni làm được điều này bởi dù sao anh cũng là chân sút bản địa. Giấc mơ đã ở rất gần, bây giờ hoặc không bao giờ hãy nắm lấy cơ hội – Luca Toni.

Nguồn: Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 0:00 01/01/1970
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]