Lượm lặt những câu chuyện thú vị về James Rodriguez

Trước trận đại chiến Nam Mỹ giữa chủ nhà Brazil và Colombia, ngoài Neymar, James Rodriguez cũng là cái tên rất đáng chờ đợi ở bữa đại tiệc thịnh soạn của World Cup lần này.

0

Đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng mà 2 trong số đó là những siêu phẩm ghi danh sử sách, James Rodriguez đang cạnh tranh sòng phẳng với Neymar hay bất cứ chân sút trứ danh nào khác như Messi, Muller, Benzema hay Persie… cho danh hiệu cầu thủ hay nhất World Cup 2014. Có James, chắc chắn Colombia sẽ đá tấn công đẹp mắt và sẵn sàng đôi công ngay cả khi đối thủ là chủ nhà Brazil để tạo ra màn so tài mãn nhãn.

‘ Cái tên James Rodriguez được nhắc tới nhiều trong thời gian diễn ra World Cup năm nay tuy nhiên trước đó, thông tin về ngôi sao số 10 của Colombia vẫn còn rất mờ mịt với người hâm mộ Việt Nam.

Hiếu thắng, ngay cả khi chơi PES

Ngay từ bé, James là người rất khao khát chiến thắng mỗi khi chơi bóng. “James không bao giờ chấp nhận thua cuộc, ngay cả khi nó chơi PlayStation (PES)”, bà Pilar Rubio – mẹ của James Rodriguez chia sẻ.

Tuổi thơ không êm ả

Hồi bé, James là một cậu bé hay xấu hổ và khá ít nói. Thậm chí, cậu bé còn bị tật nói lắp nhưng sau đã sửa được. Vốn là con của một cầu thủ bóng đá nhưng cha đẻ của James không dạy cậu chơi bóng. Ông bỏ mẹ con cậu khi James lên 3. Chính người cha dượng đã đưa James đến với bóng đá năm cậu lên 5.

22 tuổi, chinh chiến ở 4 giải đấu lớn ở hai châu lục

Sau khi tỏ ra khá hứng thú với bóng đá khi học ở trường, James nhanh chóng được hướng đến bóng đá chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi. Sau gần 8 năm chinh chiến cho các CLB hàng đầu của Colombia, Argentina, Bồ Đào Nha và Pháp, James đã đạt được thành quả đáng nể với những thắng tiến không ngừng.

Khởi nghiệp ở đội bóng quê nhà Envigado, tài năng đã giúp James Rodriguez bay tới xứ Tango. Tại đây, James được bầu là cầu thủ trẻ nước ngoài tài năng nhất tại Argentina ngay trong năm đầu tiên với việc ghi bàn và giành chức vô địch với Banfield năm 2009. Theo đó, anh được FC Porto chiêu mộ và chơi bóng 3 năm tại đây trước khi về với gã nhà giàu AS Monaco với cái giá “khủng” 45 triệu euro. Tại đội bóng công quốc Monaco, James sát cánh cùng người đồng đội Falcao và giúp đội đứng thứ hai tại Ligue I, giành vé dự Champions League.

Truyền nhân của huyền thoại Carlos Valderrama

Ngay từ khi còn thi đấu ở quê nhà, James Rodriguez đã được so sánh với huyền thoại tóc xù El Pibe. Tuy nhiên, với nhiều người, James thậm chí còn hay hơn thế. “Cậu ấy có thể trở thành cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Colombia”, Faustino Asprilla – cựu tuyển thủ Colombia dự đoán.

Ngoài ra, sau khi lập cú đúp hạ Uruguay, HLV Oscar Tabarez của Uruguay cũng phải thừa nhận: “Bóng đá cần những cầu thủ có nhân phẩm, kĩ thuật và tài năng như James Rodriguez. Lúc này, James là cầu thủ hay nhất World Cup 2014”.

Lấy vợ năm 19 tuổi

James lập gia đình khá sớm, vào năm 2011 khi mới 19 tuổi. Bạn đời của anh không phải ai xa lạ mà chính là em gái của thủ thành David Ospina. James và bà xã Daniela Ospina vừa đón công chúa đầu lòng Salome vào tháng 5 năm ngoái.

Con chiên ngoan đạo

Giống như các đồng đội khác ở ĐT Colombia, James và Falcao đang chơi bóng ở AS Monaco vẫn thường hay lui tới nhà thờ để cầu nguyện. Trước mỗi trận đấu ở World Cup, James và các đồng đội cũng thường đứng quây vòng tròn để cầu nguyện và hạ quyết tâm chiến thắng.

Kỹ thuật toàn diện

Vừa có năng khiếu, vừa khổ luyện, James nhanh chóng hoàn thiện những kĩ năng của tay săn bàn hàng đầu dù rất thích chơi ở vị trí tiền vệ hộ công. Ngôi sao sinh năm 1992 này có khả năng ghi bàn bằng cả hai chân và bằng đầu. Những pha làm bàn đẹp mắt ở World Cup ở mọi tư thế, mọi kĩ năng đều được James phô diễn đầy đủ.

Giấc mơ tới Real Madrid

Cha của James, ông Wilson James Rodriguez khẳng định con trai ông rất muốn tới Real Madrid. “Ở Real có Ronaldo, có lối chơi phù hợp với James. Nhìn chung Real có lối đá giống với Colombia hơn là đội bóng xứ Catalan (Barca). Thêm nữa, thần tượng của con trai tôi là Zidane”.

Trước đó, James Rodriguez tiết lộ, bến đỗ mới sau khi chia tay AS Monaco là La Liga.

Mơ về chung kết

Dù đối thủ của James và các đồng đội là chủ nhà Brazil hùng mạnh nhưng trước trận đại chiến, ngôi sao 22 tuổi đầy tài năng của bóng đá Colombia đã mơ đến trận chung kết ở Maracana. “Chúng tôi là tập thể giàu khát khao và muốn viết nên lịch sử. Mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây (tứ kết) được”, James khẳng định.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]