Mái tóc xù đã hại Fellaini

Kể từ khi chuyển về M.U, tiền vệ Fellaini thi đấu vô cùng kém cỏi khiến ông thày David Moyes hết sức phiền lòng. Rõ là ở Everton, Fellaini tỏa sáng như mặt trời, còn về đây “tắt điện toàn tập”.

0

Fellaini thi đấu vô cùng kém cỏi khi chuyển về M.U

Lấy cớ Tết nhất, ông Moyes gầy độ nhậu, mời các chuyên gia đầu ngành đến để mổ xẻ lý do nào đã khiến Fellaini mất phong độ. Sau chừng 4 tiếng nâng lên hạ xuống, “hội nghị” thống nhất kết luận: tại mái tóc xù.

Chẳng là Fellaini sở hữu một mái tóc bù xù như một cái nơm trên đầu. Đó là mốt tóc sành điệu của thập niên 1980 do băng nhạc Boney M truyền bá, ảnh hưởng đến cả Michael Jackson sau này. Tuy nhiên, ở nước Anh hiện nay, chỉ còn mình Fellaini xài mốt này.

Vỗ vai ông Moyes ra vẻ thân tình, một chuyên gia tạo mẫu tóc giải thích:
- Một người có mái tóc dài 1cm thì sẽ mất trung bình 1 phút để chăm sóc tóc mỗi ngày. Còn với mái tóc dài 10cm đòi hỏi lượng thời gian là 100 phút. Với mái tóc dài 40 cm, lại vừa to, vừa cầu kỳ như kiểu Fellaini, anh ta sẽ phải mất ít nhất 6 tiếng để tỉa tót, chải chuốt, tết bện.

Tính trung  bình, mỗi ngày anh ta mất 8 tiếng ngủ, 2 tiếng ăn uống, 1 tiếng tắm rửa vệ sinh cá nhân, 3 tiếng đi chơi với bạn gái, 3 hoặc 4 tiếng chơi game trên điện thoại và câu “Like” trên Facebook, nay cộng thêm 6 tiếng chăm sóc tóc thì hỏi còn bao nhiêu thời gian để luyện tập. Đá kém là đương nhiên. 


Vừa gặm chân gà, nhà dinh dưỡng học của hãng sữa Aptamil vừa phân tích:
- Fellaini chơi ở vai trò tiền vệ trung tâm, tức là bộ não trên sân của Quỷ đỏ. Theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, não bộ cần phải được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì mới hoạt động được tốt. Nay dinh dưỡng chưa kịp lên đến não của Fellaini, tức não của não, thì đã bị các chân tóc phía ngoài hút hết để nuôi tóc, lấy đâu ra nuôi não nữa, làm gì chả đá tối, kiến thiết tồi. Các cụ chả dạy: “Tóc dài thì óc ngắn” là gì.

- Thế chưa phải là hết đâu - một giáo sư khoa tim mạch chùi vội cặp môi nhờn mỡ, rồi lên tiếng – Fellaini có thân hình dài ngoằng mà đầu lại rất to. Não bộ của anh ta vừa thiếu dinh dưỡng như anh bán sữa đã phân tích, lại vừa thiếu máu trầm trọng. Cấu trúc thể trạng của Fellaini khiến máu phải di chuyển lên não lâu hơn người thường cũng chỉ vì người dài, đầu to.

Bình thường, nếu máu lên não hợp lý, khi bóng đến chân, não bộ sẽ mất khoảng 1/10 giây để xử lý tình huống và ra lệnh cho chân hành động. Tuy nhiên, với trường hợp của Fellaini, khi nhận được bóng, não của anh ta phải mất 2 phút mới quyết định sẽ làm gì. Giả dụ đầu Fellaini nhỏ hơn thì điều này đã không xảy ra.

Khuôn mặt của Moyes hết tái lại xám, tay run run làm rớt cả rượu, nhưng chưa hết, một chuyên gia về hành vi bồi tiếp:
- Anh mua Fellaini về M.U là sai sách rồi. Hiện ở M.U không có một ai tóc dài cả đúng không? Nguyên do là thằng đại ca Wayne Rooney bị mắc bệnh rụng tóc, đầu hói như sân trượt băng, đã phải tốn nhiều tiền cấy tóc mà chẳng đâu vào đâu.


Mà thằng đại ca đã hói thì cầu thủ dưới trướng nào dám tóc tốt, lông dài. Nếu có là bị cô lập ngay lập tức. Thế nên, Fellaini làm gì có đất diễn ở M.U. Làm gì có bóng mà chơi bởi chẳng ai chuyền cho. Đến ngồi dự bị còn chẳng có ai nói chuyện, phải nghịch điện thoại giết thời gian cơ mà.

- Đúng rồi thưa ngài Moyes - một “phan phong trào” của M.U lên tiếng - M.U chưa bao giờ dùng một tiền vệ trung tâm cao và đầu to như Fellaini. Lịch sử cho thấy, đảm nhiệm vị trí này phải là người thấp bé, để có thể luồn lách áp sát và tung những quả đấm bóng vào lưới đối thủ như Paul Scholes.

Nay cái đầu xù của Fellaini quá gây chú ý cho đối phương, hỏi làm sao có cơ hội mà dùng “bàn tay của Chúa” như Scholes. Chưa kể, mái tóc xù còn tạo cơ hội cho đối phương khống chế bởi “nắm kẻ có tóc, chứ ai nắm kẻ trọc đầu”. Ở giải VĐQG Bỉ, tay hậu vệ Felipe đầu xù vừa bị đối phương giật tóc vì “ngứa mắt”, vừa bị nhận thẻ đỏ vì trọng tài đầu hói thê thảm. Thiệt hại vô cùng. Cùng là người Bỉ, không biết Fellaini có tỉnh ngộ không?

David Moyes chống chế:
- Nhưng Ivan Campo trước đây, hay David Luiz hay Dante hiện tại đang thi đấu tốt mà?
Đến lúc này, không hiểu Sir Alex Ferguson từ đâu xuất hiện và tham gia câu chuyện:
- Chuyện quan trọng này mà chú không mời anh nhậu cùng à? Đúng là biết một mà không biết hai, lõm bõm lắm. Tất cả những thằng cha tóc xù mà đá hay thì chỉ suốt đời đá hậu vệ, chỉ nhăm nhăm đá bóng ra xa khung thành nên cần gì phải nghĩ. Nhưng Fellaini đá tiền vệ cơ mà chú Moyes?

Ông Moyes đần mặt ra suy nghĩ xem chừng mông lung lắm, tay bóp chặt vầng trán nhăn như táo tàu. Ngày hôm sau, người ta thấy ông đến trung tâm huấn luyện Carrington, tay lăm lăm một cái kéo to bổ chảng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Phen này thì ông cắt. Phen này thì ông cắt. Cắt sạch!”.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]