Mất Buffon tốt cho Azzurri

15.5869
(TT&VH) - Tre già thì măng phải mọc. Ba năm trước, Buffon khi được hỏi về người anh thấy xứng đáng nhất thay thế mình ở đội tuyển, đã bỏ qua tất cả các gương mặt trẻ sáng giá ở đội tuyển U-21 hay Olimpic để chọn Marchetti, khi đó còn rất vô danh. Bây giờ nên là lúc diễn ra cuộc chuyển giao.


Mất Buffon chưa hẳn là thảm họa với Italia - Ảnh: AP
Câu chuyện “500 euro” đã cho thấy nỗ lực vươn lên đáng khâm phục của Marchetti trong sự nghiệp nhiều kỷ niệm buồn của anh, và nghị lực vô song ấy còn được thể hiện rõ rệt ngay trước thềm World Cup này. Cách đây 3 tuần, Marchetti vẫn còn phải vật lộn với chấn thương vai và chưa biết có thể kịp bình phục để đi Nam Phi hay không. Trong chuyến tập huấn 10 ngày ở Sestriere, HLV Lippi đã triệu tập thủ môn trẻ Sirigu với lo ngại Marchetti không kịp bình phục, nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra. Để rồi, khi được lệnh thay Buffon ở giữa giờ nghỉ trận ra quân với Paraguay, “Fede” đã hoàn toàn sẵn sàng và cho thấy sự tự tin cao độ. Giờ đây, khi thách thức trước mặt không chỉ là một hiệp đấu, anh vẫn khẳng định “Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cái chết của hai người bạn thân trong một vụ đâm xe, vì thế chẳng còn gì khiến tôi sợ hãi nữa. Ngược lại, ký ức về họ luôn thúc giục tôi nỗ lực hơn nữa. Hãy tin ở tôi”.


Phải, hãy tin ở Marchetti, người hoàn toàn có khả năng để trở thành một Toldo thứ hai trước khung thành của Italia. Ở EURO 2000, Buffon cũng chấn thương giữa chừng, và Toldo đã hóa thành người hùng, đưa Azzurri vào tới trận chung kết với Pháp và chỉ thất bại bởi bàn thắng vàng của Trezeguet. Hiện tại, Marchetti chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao được bằng Toldo, ở thời điểm năm 2000 đã chơi mấy mùa giải cho Fiorentina, một đội bóng hàng đầu, nhưng so trong số những thủ môn tiềm năng có thể thay Buffon, anh không có đối thủ. Sirigu còn quá non, trong khi những Abbiati, De Sanctis lại quá già. Amelia thì sa sút không thể nhận ra, còn các thủ môn từng được kỳ vọng như Viviano, Consigli lại phát triển rất chậm.

Buffon chưa phải quá già, nhưng anh cũng không còn trẻ nữa. Ở tuổi 32, nếu duy trì được phong độ, Buffon thậm chí có thể kế tục huyền thoại Zoff, bắt World Cup 2018, khi 40 tuổi. Nhưng tình trạng thể lực của anh đang rất đáng lo ngại, và cứ với mật độ thi đấu như tra tấn của bóng đá ngày nay, sợ rằng sự nghiệp của anh chẳng còn bao năm khi chấn thương liên tục hành hạ. Sau hơn 100 trận cống hiến cho Azzurra, cũng đã đến lúc Buffon nên nghĩ đến chuyện dừng lại, hoặc đóng vai phụ.

Và vì thế, hãy để cho Marchetti bắt đầu thử lửa từ bây giờ. Nếu thủ môn của Cagliari cho thấy anh xứng đáng với sự tín nhiệm của bậc đàn anh, thì đó sẽ là sự kiện có ý nghĩa nhất với tương lai của đội tuyển áo Thiên thanh.

V.N
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]