Mẹ già 85 tuổi nhặt ve chai nuôi con mắc bệnh tâm thần

Hơn 30 năm nay, cụ bà Nguyễn Thị Chung phải chăm sóc người con trai mắc bệnh tâm thần.

0

Năm nay đã 85 tuổi, nhưng hàng ngày cụ bà Nguyễn Thị Chung (sống tại Hải Phòng) vẫn đi nhặt ve chai để lo từng bữa ăn cho người con trai gần 60 tuổi. Thân già còm cõi, cụ cầm chiếc bao đi qua từng con phố, mong nhặt được càng nhiều phế liệu càng tốt. Phần tiền lãi để trả tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền thuốc thang cho người con trai ngớ ngẩn.

Nhắc tới người con không may mắn mắc bệnh tâm thần, bà buồn rầu, nước mắt chảy dài: “Lúc sinh ra nó vẫn bình thường, tới năm 25 tuổi thì bị cảm, bị nặng tới mức thập tử nhất sinh. Di chứng để lại sau lần cảm đó là nó bị ngớ ngẩn, tâm thần, lúc nhớ, lúc quên. Bây giờ, ngần này tuổi đầu mà nó chỉ như đứa trẻ lên ba, việc gì cũng tới tay tôi chăm bẵm”.

Cụ Chung sống cùng người con trai ngớ ngẩn trong căn phòng trọ cũ kỹ.

Cứ 3 ngày 1 lần, con trai bà lại bỏ nhà đi. Không biết tìm con ở đâu, bà Chung lại nhờ hàng xóm láng giềng cùng với mình đi lùng sục khắp ngõ ngách, các bến tàu xe, các gầm cầu. “Nhiều lần tìm được rồi, mà khuyên nhủ mãi nó cũng không chịu về nhà. Tôi già rồi, chẳng còn sống được bao lâu, tôi mà chết đi thì biết lấy ai lo cho nó”.

Biết đến hoàn cảnh của cụ, nhóm tình nguyện Hải Đăng (Hải Phòng) đã kêu gọi mọi người trợ giúp mẹ con cụ. Bạn Ngô Thị Thảo – tình nguyện viên của nhóm cho hay: “Mình biết đến hoàn cảnh của cụ từ hồi tháng 3. Ngày nào cụ cũng cặm cụi đi nhặt ve chai kiếm tiền mua thuốc thang cho con, cho con có bữa ăn ngon. Tình mẫu tử của người mẹ thật thiêng liêng. Mình mong rằng, các nhà hảo tâm sẽ chung tay cùng nhóm chúng mình, giúp đỡ mẹ con cụ, để tuổi già của cụ được những ngày thảnh thơi, nhàn hạ”.

 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Cụ: Nguyễn Thị Chung

Địa chỉ: số nhà 41C/15/88 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng.

Hoặc: Đỗ Minh Hà

Chủ nhiệm nhóm Tình nguyện Hải Đăng: 0936.990.836

 


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip: Rơi nước mắt cảnh mẹ già 84 tuổi ăn xin nuôi con tâm thần

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]