Mẹ hát rong mơ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho 2 con sinh đôi

Dân trí Chồng bỏ đi vào đúng ngày chị sinh con, người phụ nữ đã gần mù cả hai mắt không còn cách nào khác phải rong ruổi khắp nơi đi hát rong kiếm tiền mua sữa cho hai đứa con sinh đôi. Gia cảnh nghèo túng khiến chị phải chấp nhận tách hai đứa con gửi ở hai nơi.

31.2009


Đã từng gặp gỡ và viết về rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, nhưng với trường hợp của chị Đỗ Thị Nhật (xóm Trường Yên, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) lại khiến cho tôi có cảm giác xót thương khác lạ. 2 ngày, quãng thời gian không dài nhưng với một người lạ đây cũng là lần đầu tiên tôi ở bên cạnh chỉ để chuyện trò, hỏi han và cùng chị đi từ Hải Dương lên Hà Nội rồi lại xuôi về Hòa Bình cho thỏa ước nguyện được gặp các con của chị.

Vừa từ Hải Dương lên Hà Nội thăm con, chị Nhật mừng mừng tủi tủi.
Hai mẹ con quấn quýt không dời, bé Thảo cứ ôm chặt mẹ không thôi.

“Lâu lắm rồi em không được gặp các con chị ạ, em nhớ chúng đến quay quắt nhưng chưa có tiền thì em còn chưa về”- Chị đã bắt đầu câu chuyện với tôi như thế trong ngày hôm trước, khi còn đang rong ruổi ở một khu chợ tại TP. Hải Dương. Hứa sẽ giúp chị tiền đi xe buýt về Hà Nội và mua sữa cho con, người phụ nữ tội nghiệp này mới yên tâm nghỉ làm để vội vã trở về khi trời đã tối mịt. Cuống quýt, vội vàng đến vồ vập, gặp con chị ôm ghì lấy nó vừa mếu máo khóc vừa lí nhí nói cám ơn tôi đã tạo điều kiện để mẹ con gặp nhau.

Bé Thảo bị đục thủy tinh thể bẩm sinh cần được nhập viện điều trị để cứu vãn đôi mắt.

“Bé này là Thu Thảo chị ạ. Em sinh cháu vào cuối năm 2013, giờ cháu cũng được hơn 1 tuổi rồi nhưng tính thời gian mẹ con được ở với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi vì con được khoảng 20 ngày là em buộc phải gửi vào chùa nhờ các sư thầy nuôi giúp…”

Và cái lí do bất đắc dĩ phải gửi con được chị kể lại: “Ngày đó em song sinh với Thảo là bé Quỳnh Hương bị viêm phế quản phổi nặng phải cấp cứu ở viện Nhi TW. Không thể chăm sóc hai con được cùng một lúc, nhà em lại toàn người mù lòa nên buộc em phải gửi cháu vào chùa”

Đứa con thứ hai là bé Quỳnh Hương hiện đang sống ở Hòa Bình.
Em sống cùng ông ngoại mù lòa.

Lên bệnh viện chăm con với cảnh không có tiền, chồng lại bỏ đi không lời từ biệt vào ngày chị sinh hai đứa, người phụ nữ đáng thương này tưởng chừng không thể vực dậy nhưng ông trời thương cho bé Thảo được sống tiếp nên chị mới gắng gượng được đến hôm nay. Khi được hỏi về người đàn ông ấy, nước mắt chị lại giàn giụa như để xả đi hết nỗi đớn đau, tủi nhục mà chị phải chịu đựng bấy lâu nay.

Trong gia đình chỉ có bà ngoại sáng mắt nhưng sống nghèo khổ không có tiền mua sữa cho cháu.

“Em nhẹ dạ nên tin lời anh ấy, em cũng tưởng anh ấy thương em thật nhưng khi em sinh 2 bé thì anh ấy bỏ đi. Từ bấy đến giờ em vẫn cố gắng liên lạc nhưng anh ấy hoàn toàn không nghe máy nữa, bây giờ thì chỉ có một mình em lo cho các con thôi chị ạ”.

Hai đứa con, một đứa vẫn bệnh viêm phổi đeo bám, một đứa bị đục thủy tinh thể bẩm sinh cần phải nhập viện điều trị nhưng chị không lo đâu được tiền. Bản thân cũng mắc căn bệnh về mắt nên chị chỉ có thể nhìn được vật cách xa tầm 3 mét nên không thể xin được việc gì ngoài việc đi bán tăm và hát dạo xin tiền mọi người cho.

Nụ cười hạnh phúc của hai mẹ con trong giây phút gặp nhau.

Chị kể: “Em muốn được ở với các con lắm nhưng ở Hà Nội này, công việc của em không làm được nên phải xuôi về Hải Dương. Bé Hương em đang gửi cháu ở Hòa Bình cùng bà ngoại, còn bé Thảo em gửi một chị bạn trước đây cũng ở chùa cùng em nuôi giúp vì nhà chùa giờ không ở được nữa. Em đi làm hàng ngày kiếm tiền mua sữa và bỉm gửi cho hai cháu chị ạ”.

Giây phút gặp mẹ vội vàng, bé Hương đã phải đứng cửa nhìn dáng mẹ chào để đi làm.

Tâm sự của người mẹ đáng thương một lần nữa khiến tôi quẩn quanh trong suy nghĩ, làm thế nào để chị được ở gần các con và bé Thu Thảo được đi chữa trị để kịp thời cứu vãn đôi mắt cho em. Sinh con ra, điều thiêng liêng nhất của người mẹ là được ở gần con để chăm sóc cho chúng, vậy mà với chị Nhật điều này thật không mấy dễ dàng. Chị bảo mùa đông lạnh lắm nhưng có mặc manh áo cộc và đi chân đất trong ngày trở về gặp con chị vẫn thấy ấm lòng.

Mọi đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1658: Chị Đỗ Thị Nhật (xóm Trường Sơn, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, Hòa Bình)

Số ĐT: 0988.740.353

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]