Mốt 8x: Nhạc chuông… độc chiêu

Trước đây, các loại nhạc chuông "ma quái" của S-Fone là tiếng ma rú đã bị S-Fone loại khỏi, thì nay một làn sóng nhạc chuông quái chiêu nhưng không... quái đản, được thiết kế cụ thể cho từng cá nhân đang tràn đi khắp nơi trong giới trẻ, đặc biệt là dân 8x.

0
Làn sóng “Con lạy má” và “Dạ bẩm cụ..." Giờ Vật Lý tại Trường PTTH Việt Đức (Hà Nội), trong khi tất cả học sinh trong lớp đang chăm chú nghe giảng thì: “Con lạy má Hiền, má nghe điện thoại dùm con dzới!”. Cả lớp cười ồ lên vì tiếng nói trên nền nhạc khá ngộ nghĩnh cất lên từ một cô bé có khuôn mặt hiền khô và cũng có tên Hiền... Cô bé này luống cuống lôi chiếc điện thoại Nokia 7610 ra để bấm nút tắt nhạc chuông, nhưng sau đó nét mặt không khỏi có chút hãnh diện vì bản nhạc chuông “độc chiêu” của mình. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau đó, cũng tại lớp học này, trong giờ Ngoại ngữ khi cả lớp đang làm bài tập thì bỗng: “Dạ bẩm cụ Nam, cụ nghe điện thoại dùm con dzới!”... Trước đó, dân chơi “dế” trường Việt Đức mới chỉ biết tới kiểu nhạc chuông được coi là sành điệu bậc nhất là: “Bẩm cụ có điện thoại ạ!” còn nhạc chuông “chi tiết” tới cả tên riêng từng người thì đó là lần đầu tiên các bạn được chứng kiến. Điểm khác lạ lùng là cả cô bé có tên Hiền và cậu học sinh có tên Nam đều không phải là dân chơi sành điệu mà chỉ là những cô, cậu học sinh ham mê "chú dế" và thích sưu tập những bộ nhạc chuông độc đáo, thú vị, có tính cá nhân cao và không bị “đụng hàng”. Việc tải các bản nhạc chuông “Dạ bẩm cụ...” theo tên này không có gì phức tạp. Chỉ cần download với mã số nhạc chuông tên của mình trên một số báo là OK. “Dê, Gà, Chó, Lợn...” Không dừng lại ở các loại nhạc chuông “Lạy má.. “, “Dạ bẩm cụ...” theo tên, một làn sóng nhạc chuông mang biệt danh “Dê, Gà, Chó, Lợn...” cũng đang lan nhanh với tốc độ khủng khiếp trong giới học sinh, sinh viên, thậm chí cả những “đại ca” U.40. Trong buổi lễ ký kết một hợp đồng hợp tác chiến lược quan trọng tại Khách sạn Deawoo, khi tất cả cả các đại biểu đang im lặng chứng kiến lễ ký kết chuẩn bị để... vỗ tay thì bỗng: “”Nhà em nuôi một con chó, trông nó to như con bò, chó ơi, chó ơi có điện thoại nha”. Mọi cặp mắt đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động lạ; một vị khách chừng hơn 40 tuổi luống cuống lôi chiếc điện thoại di động đời mới để trong cặp ra tắt vội. Tuy nhiên, không giống như các cậu choai choai, vị khách này thì muốn... chui xuống đất vì tội: “thả chó chạy lung tung”. Ngược lại, các cô cậu 8X thì phát sốt với các loại nhạc chuông “Dê, Gà, Chó, Lợn..”. Các bản nhạc chuông này được mang tên gọi của nhà cung cấp Dalink – đơn vị số 1 về các loại nhạc chuông quái chiêu hiện nay – là Nhạc chuông 12 con Giáp. Nếu bạn tuổi Mão (mèo) nhạc chuông mà bạn tải sẽ có giai điệu: “Meo meo meo rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu, hổng yêu, hổng yêu, mèo con nghe điện thoại nha”, còn tuổi Tí (chuột) sẽ là: “Chít chuột chít chuột chít chít chit, chuột đâu rồi, chuột đâu rồi, chuột nhấc máy lên nhanh nào”….

Cũng chính vì lý do này, Dalink tung ra một seri nhạc chuông “Dê, Gà, Chó, Lợn...” với Nhạc chuông, 12 Con Giáp 1.0, Nhạc Chuông 12 Con Giáp 2.0 và mới nhất là Nhạc chuông 12 Con Giáp mừng Giáng sinh. Nếu bạn tuổi Tuất (con Chó), tải bản nhạc chuông 12 Con Giáp mừng Giáng sinh, bạn sẽ có tiếng chó sủa gâu gâu theo bài Jingles Bells...

(Theo Thanh Niên)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]