Nancy - Marseille: Marseille rút ngắn khoảng cách?

(TT&VH) - Trong bối cảnh tốp đầu của Ligue 1 đang chen chúc nhau 8 đội với khoảng cách chỉ là 9 điểm, từ Montpellier tới Marseille. Chiến thắng trong chuyến làm khách tại sân Marcel Picot tối nay sẽ giúp đội bóng của HLV Deschamps thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

15.5869

Marseille sẽ đến Nancy với tâm lý rất tốt do tinh thần lên cao sau chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 4 chiến thắng và thành tích ấn tượng đánh bại Borussia Dortmund ngay trên sân khách để giành quyền đi tiếp tại Champions League, nơi họ đối mặt với Inter Milan. Sự quyết tâm, sức mạnh tinh thần và ý chí đã được đội chủ sân Velodrome thể hiện liên tục kể từ sau chiến thắng đầy ý nghĩa trên đất Đức.


Chiến thắng trong chuyến làm khách tại sân Marcel Picot tối nay sẽ giúp Marseille thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm dẫn đầu - Ảnh Getty

Nếu như tại Dortmund, 2 bàn trong 5 phút cuối cùng của Andre Ayew và Valbuena giúp Marseille lật ngược tình thế thì mới cuối tuần trước, đội bóng của Deschamps lại một lần nữa thể hiện quyết tâm chiến thắng không bao giờ lung lay của họ bằng trận thắng ngược còn kịch tính hơn trước Lorient trên sân nhà. Bị đối thủ chỉ còn 10 người ghi bàn dẫn trước ở phút 77, nhưng trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Marseille vẫn có thể giành trọn 3 điểm với những người hùng lần này là Valbuena và Benoit Cheyrou.

Cho tới trước loạt trận vừa rồi, đội bóng đến từ Địa Trung Hải đã bị chỉ trích dữ dội mùa này và hầu hết những lời phàn nàn với đội bóng của Deschamps là đúng. Hàng thủ của ông chơi như những người nghiệp dư, các tiền đạo tỏ ra mệt mỏi và mối quan hệ giữa nhà cựu vô địch thế giới người Pháp và Giám đốc thể thao của CLB Jose Anigo gây ra nhiều chia rẽ trong phòng thay đồ cũng như gây căng thẳng không cần thiết cho các cầu thủ.

Dấu hiệu hồi sinh

Có thể nói không ngoa rằng chỉ mới 4 tuần trước thôi, mùa giải của Marseille tưởng như đã phải vứt bỏ và HLV của họ đang ngồi trên một cái ghế chỉ còn 3 chân. Nhưng chỉ sau vài trận, tình hình đã thay đổi hoàn toàn, với tương lai rộng mở và sự mơ mộng trở lại Velodrome. DD, một huyền thoại ở CLB, tưởng có lúc trở thành kẻ cô độc khi báo chí Pháp rộ lên tin đồn về sự chia rẻ trong văn phòng ban lãnh đạo với một bên là Deschamps, còn bên kia là những cựu thần của đội bóng như tiền đạo Andre-Pierre Gignac.

Tuy nhiên, nếu thực sự có mầm mống nội loạn ở Velodrome, thì Deschamps đã xua tan mọi nghi ngờ, khi ông mạnh tay gạt Gignac ra khỏi đội hình xuất phát sau chuỗi 9 trận không có lấy nổi một bàn ở Ligue 1, mà thay vào đó, đặt lòng tin vào những cầu thủ trẻ như Loic Remy hay lính lê dương như Andre Ayew và Jordan Ayew.

Những dấu hiệu hồi sinh bất ngờ bắt đầu ở Velodrome ngày 27/11 khi họ hạ gục đội bóng nhà giàu mới, đồng thời là kình địch PSG thuyết phục với 3 bàn không gỡ. Quan trọng hơn, Marseille đã cho thấy lối chơi như vũ bão ngay từ những phút đầu tiên, với quyết tâm và khát khao mà chỉ có một đội bóng cực kỳ đoàn kết, chứ không phải đang chia rẽ, mới thể hiện được. Đó là lần đầu tiên trong nhiều tháng, Marseille lại như một tập thể không thể chia cắt và tối nay ở Nancy, Deschamps chắc chắn muốn các học trò lặp lại phong độ đó, khi họ đang cần 3 điểm hơn bao giờ hết.

Trần Trọng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]