Nelson Mandela còn yếu nhưng sức khỏe đang cải thiện

Hôm qua, con gái cả cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cho biết mặc dù rất yếu nhưng ông vẫn có thể mở mắt khi gia đình tới thăm và có phản ứng.

15.5874

Trong khi hàng triệu người trên thế giới và đám đông bên ngoài Bệnh viện đa khoa Trái tim ở Pretoria cầu nguyện cho Mandela, con gái cả của ông, bà Makaziwe Mandela lần đầu tiên thông tin cho báo giới về tình hình của ông.

95 trẻ em thả 95 quả bóng bay bên ngoài bệnh viện đa khoa Trái tim nơi Nelson Mandela đang chữa trị để kỉ niệm sinh nhật thứ 95 của ông vào ngày 18/7.

“Ông ấy trông không được khỏe. Tôi sẽ không nói dối. Nhưng tôi nghĩ rằng đối với chúng tôi, các con và cháu ông ấy, chúng tôi vẫn hi vọng bởi lẽ khi chúng tôi nói chuyện, ông ấy vẫn cử động, cố mở mắt và ông sẽ tiếp tục mở mắt”, bà Makaziwe cho biết.

“Khi chúng tôi chạm vào người, ông vẫn phản ứng và đối với gia đình chúng tôi nếu Tata (Mandela) vẫn có phản ứng khi chúng tôi nói chuyện và chạm vào người thì điều đó sẽ vẫn giúp chúng tôi tiếp tục hi vọng” bà nói tiếp.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã hủy chuyến thăm chính thức tới Mozambique do tình hình sức khỏe của ông Mandela, nhưng chiều hôm qua ông Zuma cho biết sức khỏe của Mandela đã cải thiện.

“Hôm nay tình hình sức khỏe của ông ấy đã tốt hơn so với đêm qua khi tôi tới thăm. Các bác sĩ đang làm một công việc tuyệt với”, ông Zuma nói và cho biết thêm rằng ông Mandel vẫn đang rất yếu nhưng “ổn định”.

Cựu Tổng thống Mandela, hiện đang ở tuổi 94, đã nằm ở bệnh viện Trái tim được 21 ngày.

Trước đám đông phóng viên, nhiếp ảnh và các nhà quay phim có mặt ở trước bệnh viện, bà Makaziwe chỉ trích cái mà bà cho là “xấu tính” của giới truyền thông nước ngoài cũng như sự can thiệp của báo chí vào cuộc sống riêng của gia đình bà.

“Việc cha tôi là một nhân vật tầm cỡ thế giới không có nghĩa là mọi người không thể tôn trọng quyền riêng tư và lòng tự trọng của cha tôi. Tata xứng đáng được có quyền riêng tư và gia đình ông có quyền đó”, bà nói.

Trước đó trong ngày hôm qua, người dân Nam Phi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi trên mạng xuất hiện các tin đồn rằng Mandela đã qua đời.

Hôm qua (27/6) tại Senegal nơi ông đang công du, Tổng thống Mỹ Barack Obama xin lỗi vì một số bài báo đưa tin Mandela qua đời và ca ngợi Mandela là một người hùng mà di sản của ông sẽ sống mãi.

Hôm 26/6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon phát biểu rằng toàn thế giới đang cầu nguyện cho Mandela và ông là “một trong những người khổng lồ của thế kỷ 20”.

Lê Dung

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]