Người tốt, kẻ xấu

GiadinhNet - “Sĩ tử ứng thí” như thường lệ thành vấn đề nóng bỏng bậc nhất vào đầu tháng 7 hàng năm.

0
Năm nay, dù có được chia làm nhiều điểm thi rải khắp cả nước, thì ở đâu cũng có thể thấy cảnh thí sinh nháo nhác vượt qua thách thức để đến phòng ứng thí.
Trên con đường gian khổ ấy, họ gặp không ít chuyện, vui vì người tốt cũng có, buồn vì kẻ xấu cũng chưa giảm.

Nói đến người tốt, không ai đếm chi tiết, nhưng cũng phải cả nghìn người. Từ những sinh viên làm tình nguyện, đến những bác xe ôm sẵn sàng miễn phí, hay những ông bà chủ nhà trọ, quán cơm giảm tiền cho thí sinh, thậm chí cũng miễn phí nốt... Họ đều là người tốt, hẳn nhiên không vụ lợi và vì thế được người đời tôn trọng, vinh danh.

Vậy mà nhắc đến người xấu, không có nhiều nhưng là nỗi ghê sợ không chỉ của riêng các thí sinh và người nhà, mà của cả xã hội người tốt. Họ giả danh sinh viên tình nguyện để lừa đảo, để ép thí sinh lên xe chở tới nhà trọ giá cao, chất lượng cực thấp. Họ cũng có thể là xe ôm thật, nhưng ép giá, chèn ép và tìm mọi cách thu thật nhiều tiền của thí sinh. Cũng có kẻ nhẫn tâm vờ vịt tốt bụng để gây lòng tin, rồi lừa sạch tiền của thí sinh khiến họ bơ vơ đất khách. Thậm chí, một vở kịch rất cũ mà nay vẫn được áp dụng, lái xe ôm vờ mượn tiền lẻ của thí sinh để đổ xăng, cầm được tiền rồi, họ phóng mất hút, khổ cho thí sinh tốt bụng đứng giữa đường mà không biết kêu ai.

Lừa tiền lừa bạc, thí sinh còn có cơ hội khắc phục được, nhưng có những sự hãm hại thì hậu quả khôn lường, không khắc phục được. Đó là trường hợp của các thí sinh bị lấy sạch tư trang, trong đó chứa toàn bộ giấy tờ tùy thân và cả giấy tờ để đi thi. Không có tiền thì còn mượn được, hoặc cầu cứu chỗ này chỗ khác, chứ không có giấy tờ tùy thân thì nhất định chẳng được thi. Sự nghiệp, công danh trước mắt chậm mất một năm, chưa kể khổ sở vì làm lại giấy tờ cũng không ít. Dù biết như thế, nhưng không ít kẻ xấu vẫn nhẫn tâm nhắm vào các em và gia đình các em để hành sự, hành vi ấy không có cách gì thông cảm được.

Tiếp sau kỳ thi tốt nghiệp trung học đầy tai tiếng và đang bị kiến nghị hủy bỏ, kỳ thi vào đại học, cao đẳng hàng năm là kỳ thi quan trọng bậc nhất với mỗi học trò theo con đường khoa cử. Vượt qua cửa ải này, học trò đã bước một chân vào tương lai, do chính các em quyết định. Vì thế, mong cho các em thi tốt, tự lực cánh sinh để không phải than “học tài thi phận”. Mong sao người tốt ngày thêm nhiều, kẻ xấu bớt đi để khỏi làm rầu lòng sĩ tử.
 
Sông Hồng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]