Tốt nghiệp năm 2009 với bằng Cử nhân Mỹ thuật của Đại học Washington, Iris đã bỏ ra một năm trời chuyên tâm để vẽ. Cô đến định cư tại miền nam Đài Loan trong một căn hộ nhỏ nhìn ra biển và chính nơi đây đã sinh ra ý tưởng vẽ bằng các ngón tay.
Nghệ sĩ Iris Scott - Ảnh: irisscottprints.com.

Lúc đó Iris đang vẽ một bức tranh trong phòng và nhận ra rằng để tiếp tục hoàn thành bức tranh, cô phải ra ngoài và rửa những cây cọ của mình. Không muốn bị gián đoạn cảm xúc bằng việc này, Iris đã thêm một số màu khác vào bức tranh bằng các ngón tay. Trong vòng 10 nét vẽ bằng ngón tay với các loại sơn dầu, Iris biết rằng cô sẽ gắn bó với việc này trong phần còn lại của cuộc đời mình.

Vẽ bằng một đôi găng tay phẫu thuật, di chuyển ngón tay giống như một nghệ sĩ dương cầm khi vẽ vào nhiều điểm trên bức tranh cùng một lúc, đó là cách Iris đạt được hiệu quả ấn tượng và sự sống động trong các tác phẩm của mình.
"Tôi nhìn thế giới qua những ngón tay sơn. Tôi vẽ những gì tôi nhìn thấy. Đôi khi chỉ là những con thú cưng trong phòng hay là những gì tôi bắt gặp trên đường, thế là tôi bắt tay vẽ”, Iris chia sẻ.

Mời các bạn cùng xem một số tác phẩm của nghệ sĩ Iris Scott: 











Long Hải (theo irisscottprints.com)

Xem thêm các tin nổi bật khác: