Những trải nghiệm ‘khủng khiếp’ nhất của chàng trai đi vòng quanh thế giới

Chàng trai Mỹ 23 tuổi Drew Goldberg đã liệt kê 7 địa danh du lịch mà anh đã có những trải nghiệm khá muốn quên đi trong số 73 quốc gia đã từng đặt chân qua.

15.5902


Chân dung chàng trai Drew Goldberg.

Anh chàng này bắt đầu chuyến chu du sau khi trải qua một chuyến du học trao đổi đến thủ đô Prague, Séc. Ngay sau khi tốt nghiệp, Drew đã nảy ra ý tưởng sẽ không trở về quê hương vội, anh tới Seoul, Hàn Quốc để vừa dạy tiếng Anh, vừa khám phá nền văn minh Châu Á. Thế nhưng, Drew quả là một kẻ khó có thể yên thân ở một nơi quá lâu. Sau 18 tháng làm công việc giáo viên, chàng trai người Mỹ quyết tâm bỏ việc để đi du lịch tới 20 nước Châu Á, nhưng đến nay số nước Drew từng đi qua đã vượt gấp 3 lần dự kiến. 

Nhằm lưu giữ những khoảnh khắc, trải nghiệm của mình, Drew Goldberg đã lập ra một blog cá nhân có tên The Hungry Partier (Kẻ tiệc tùng đói khát) và thu hút được hơn 120 nghìn lượt theo dõi. Tuy nhiên, không phải nước nào anh chàng có dịp ghé qua cũng để lại ấn tượng tốt. Và Drew đã liệt kê 7 quốc gia để lại cho anh chàng nhiều trải nghiệm kinh khủng nhất:

Thức ăn chán nhất: Philippines

 

Quanh đi quẩn lại chỉ có cơm trắng và cá khiến Drew cảm thấy chán ngắt ẩm thực Philippines.

"Mặc dù đây là quốc gia mà tôi thích nhất, thế nhưng đồ ăn thức uống nhạt nhẽo vô cùng. Tôi thường chỉ được ăn cơm trắng với một ít cá bên trên mà thôi. Tôi cần thức ăn phong phú hơn."

Cuộc sống về đêm tẻ nhạt nhất: Brunei

"Hầu hết những nước Hồi Giáo đều có luật lệ khắt khe về việc buôn bán và sử dụng rượu bia, thế nên cuộc sống về đêm gần như là chẳng có. Tôi từng tới một thủ đô có tên Bandar Seri Begawan vào tối Thứ 6, đường xá vắng đến nỗi tôi nghe được tiếng của một chiếc ghim rơi cách đó 20m."

Được đánh giá quá cao: Kuala Lumpur

 

Kuala Lumpur trong mắt chàng trai Mỹ là một Bangkok phiên bản... nước ốc.

"Tôi từng nghe rất nhiều điều hay ho về Kuala Lumpur khi đi vòng quanh Châu Á, nhưng khi đến đây thì thành phố này chẳng khác gì một phiên bản nhạt nhẽo của Bangkok. Tôi cũng cảm thấy không an toàn ở đây, một cô bạn của tôi đã bị quấy rối, chọc ghẹo khi đang đi trên đường."

Người dân thô lỗ nhất: Ai Cập

"Tôi từng ở Cairo trong 5 tuần, và trải nghiệm của tôi với người dân tại đây không hề tốt chút nào. Họ đều rất hung hãn, tôi đã chứng kiến tới 3 vụ đánh nhau trên đường phố."

Mạng Wifi: Myanmar

"Tôi thực sự rất yêu Myanmar, nhưng hình như nước này lạc hậu tới 20 năm so với các hàng xóm trong khu vực thì phải. Đi khắp cả thành phố lớn mà chẳng có tín hiệu Wifi nào, chỉ có mỗi thể loại mạng dial-up từ những năm 90. Tôi đoán chuyện này sẽ được cải thiện trong 3-5 năm tới, khi ngành du lịch của Myanmar phát triển hơn vì lấy visa tới nước này rất dễ dàng."

Quá đắt đỏ: London

 

Fish n Chips, món ăn duy nhất làm Drew cảm thấy hay ho giữa thành phố sương mù London.

"Tôi từng kì vọng rất nhiều trước khi tới London. Nhưng nói thật là chẳng có gì hay ho trừ món Fish n Chips (món ăn nhanh nổi tiếng của Anh gồm cá chiên và khoai tây chiên). Đã thế giá cả lại còn đắt đỏ, nhất là đối với một thằng vô sản như tôi."

Khó giao tiếp nhất: Dilijan, Armenia

 

Sau khi đi nhờ xe tới thành phố Dilijan, tôi mới nhận ra không ai ở nơi này nói được tiếng Anh, với vốn liếng 20 từ tiếng Nga dắt túi, cuối cùng thì tôi cũng thuê được một phòng trọ nhỏ, 7 giờ sáng hôm sau, tôi phải quay lại Georgia để đi máy bay về Anh, và điều kinh khủng nhất đã đến, không ai hiểu tôi nói gì còn tôi thì không biết làm thế nào để trở lại sân bay T___T, may mà có một người đàn ông tốt bụng cho đi nhờ xe sang... thành phố khác, ở đó tôi có thể bắt xe bus để đến Georgia, kết thúc hành trình nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể tại Armenia. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]