Những 'triết ngôn' ý nghĩa rút ra từ Võ Mị Nương truyền kỳ

Không chỉ là những bài học xương máu trong chốn hậu cung, những lời thoại trong "Võ Mị Nương truyền kỳ" khiến cư dân mạng thích thú bởi ý nghĩa của nó.

15.6163

Bộ phim truyền hình bom tấn "Võ Mị Nương truyền kỳ" đang dần hạ màn với nhiều tình tiết hấp dẫn. Nếu mấy chục tập đầu, khán giả đứng ngồi không yên, lo lắng cho Võ Mị Nương (Phạm Băng Băng) khi bị các phi tần khác hãm hại hết lần này đến lần khác thì ở những tập gần đây khán giả lại rơi lệ, xúc động trước mối tình Võ Thị và hoàng đế Lý Trị. Võ Mị Nương đã có trong tay quyền lực cả trên triều chính lẫn hậu cung nhưng nàng đã đánh mất cả gia đình, ngày càng xa cách người tình tri kỷ. Ngoài nội dung hấp dẫn, trang phục bắt mắt, "Võ Mị Nương truyền kỳ" còn khiến các khán giả phải tâm đắc với những lời thoại ấn tượng. 

"Dũng mãnh là chuyện tốt, nhưng con cũng nên biết tiến lui, lúc cần tiến thì ta tiến, lúc cần lui thi nhất định phải lui" - lời vua Lý Thế Dân (Trương Phong Nghị) nói với Thái Tử Lý Trị (Lý Trị Đình).

Thà vươn tay dài hơn còn hơn là khoanh tay đứng nhìn.

Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực mà nói, muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ có phụng hiến và hy sinh. Cách tốt nhất là dốc sức làm một người đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình.

Ngươi nhất định phải trở thành người độc ác nhất trong hậu cung thì mới có thể bảo vệ được mình.

 

Tấm lòng của một nữ nhân, chẳng qua chỉ nhẹ tựa lông hồng, không có ý nghĩa.

Người đàn ông của thần thiếp, người đó có thể đánh thần thiếp, có thể giết thần thiếp nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ thiếp.

Kết thúc đều do bản thân tự viết ra, Mỵ Nương thà liều chết chứ tuyệt đối không cam mệnh.

Văn Đức Hoàng hậu nói với Lý Thế Dân: “Lần đầu gặp Vương Gia, đó chính là tính mạng của thần thiếp. Thần thiếp tình nguyện từ mạng vì ngài. Chết không hối tiếc”.

Nữ tử trong cung này so với những chiếc hộp thì có gì khác lạ. Đều là được người ta lựa chọn rồi cuối cùng bị người ta vứt bỏ. Bất cứ ai cũng không tránh khỏi.


Kẻ hại người ai mà chẳng có nỗi khổ tâm.

Có những lúc, thứ mà cô thích lại không phải thứ hợp với cô nhất.


Chỉ cần học cách tiết chế kiêu ngạo, dốc lòng cố gắng thì nhất định sẽ trở thành Phượng hoàng giữa loài người.

Người quân tử dù có chết, nhưng danh tiếng vẫn còn lưu mãi.

Thứ gì đẹp đẽ, đều tàn nhẫn.

Ngươi thực sự tin rằng mối quan hệ giữa các nữ nhân trong cung tồn tại hay sao? Kẻ đâm sau lưng mình chính là kẻ gần gũi nhất.

Thái bình còn quan trọng hơn cả sự thật.

Chân tình là nhất thời, quyền lực mới là một đời.

Con người trên đời này là vậy, chết vì tiền, chết vì ăn. Đừng nói là tỷ muội thân tình, cho dù là huynh đệ tỷ muội ruột thịt thì chuyện rút đao chém xuống đấu đến khi kẻ sống người chết mới thôi vẫn còn hiếm gặp sao?

Trên thế gian này có phúc thì phải có họa. Có thể lúc này cười nói, có khi tương lai lại phải khóc lóc mà thu dọn tàn cuộc.

Thì ra người đáng hận cũng là người đáng thương.

Trên con đường đạt được quyền lực, thứ ngươi mất đi sẽ ngày một nhiều hơn.

Theo Minh Hiếu - Nguoiduatin.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]