Phong cách sống quái dị: Mặc quần áo giả chó, nuôi gián, thích nhện

Cũng có những người có phong cách sống kì dị khác như sống với 700 chú mèo, với gián, nhện độc…

15.6046

Người đàn ông thích sống như một… chú chó

Ông Gary Matthews, một công nhân kỹ thuật về hưu sống tại Pennsylvania luôn tự cho mình là một người “chán ngắt”, không những thế ông luôn nghĩ mình là một chú chó. Người đàn ông 48 tuổi này hay mặc những bộ quần áo giả chó, ông thích xương và những loại bánh cookies dành riêng cho chó. Thậm chí ông còn sủa, đuổi theo xe ô tô và chôn giấu đồ trong sân vườn.

Ông ngủ trong nhưng căn nhà dành cho chó và cho rằng điều đó còn thoải mái hơn nằm trên những chiếc giường giành cho người. Ông Gary bắt đầu bị ám ảnh ý nghĩ về những chú chó khi xem một series trên kênh NBC từ khi còn bé có tên “Đây là Boomer” kể về những chú chó luôn giúp đỡ những du khách gặp khó khăn.

Anh chàng sống với 200.000 con gián

Không giống như nhiều người, Kyle Kandilian, (sinh viên học tại Dearborn, Michigan) không những không sợ gián mà còn đặc biệt yêu thích loài côn trùng này. Ngôi nhà của anh ước tính có khoảng 200.000 con gián. Anh chàng thu thập gián ở khắp mọi nơi không chỉ vì sở thích mà còn để kinh doanh, ngoài việc bán cho những người cần côn trùng để nuôi vật nuôi, anh còn cung cấp gián cho một số viện nghiên cứu.

Trong phòng ngủ của mình, anh chàng nuôi hơn 130 loài gián khác nhau và sau gần 8 năm nuôi gián, anh vẫn rất hứng thú mỗi khi phát hiện thêm được một chủng loài mới.

Người phụ nữ sống cùng 700 chú mèo

Từ khi còn bé, cô Lynea Lattanzio sống tại Parlier, California đã luôn ao ước có một chú mèo nhưng điều đó lại không được mẹ cô chấp thuận. Khi trưởng thành, cô điều hành một khu bảo tồn lớn dành cho loài mèo, ngày ngày chung sống và chăm sóc cho hơn 700 chú mèo.

Sau khi ly hôn vào năm 1981, cô bắt đầu công việc chăm sóc những chú mèo. Có hơn 19.000 chú mèo đã đến sống tại trung tâm của cô. Công việc của trung tâm là chăm sóc những chú mèo bị bỏ rơi, ngăn chặn việc ngược vật nuôi và thiến chúng. Hiện tại trong trung tâm của cô có hơn 700 con mèo và 15 chú chó.

Cô gái yêu thích loài nhện độc nhất thế giới

Nhện góa phụ đen luôn gây cho con người nỗi ám ảnh khi nghĩ về chúng nhưng cô gái Jay Reich lại không nghĩ vậy. Cô luôn cố gắng thu thập những con nhện này ở khắp mọi nơi và thậm chí còn hy vọng bị chúng cắn để có thể chứng minh chúng là loài vô hại.

Jay Reich sống tại Brecknell, cô có sở thích sưu tầm loại nhện độc hại này và nuôi lớn chúng. Hiện tại cô đã có 3 con nhện góa phụ trưởng thành và 10 con con.

Sống hơn 60 năm trong lồng sắt

Martha Mason là một phụ nữ có nghị lực phi thường khi phải sống hơn 60 năm trong một chiếc lồng bằng sắt sau bị liệt toàn thân từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù phải sống một cuộc sống gần như tuyệt vọng, song Martha vẫn có thể làm những việc bình thường như bao người như học xong trung học, đại học với thành tích rất tốt, tham gia những bữa tiệc và thậm chí còn viết một cuốn sách có tên “Hơi thở: Cuộc sống trong chiếc lồng sắt thần thoại”.

Martha sinh ngày 31/5/1937 tại Lattimore, một thị trấn nhỏ cách Charlotte 50 dặm. Bà bị liệt từ năm 11 tuổi sau khi mắc căn bệnh bại liệt đã giết chết chính anh trai của bà. Bà đã sống gần như cả cuộc đời trong một chiếc lồng bằng sắt, một thiết bị y tế giúp hỗ trợ những người bị liệt có thể thở bình thường bằng cách tăng giảm áp suất không khí bên trong chiếc lồng.

Người phụ nữ sống như trong thời đại nữ hoàng Victoria

Trước đây cô Sarah Chrisman (sống tại Port Townsend, Washington, Mỹ) chưa từng mặc qua corset (1 loại nội y liền thân) cho đến khi cô được chồng của mình tặng nhân dịp sinh nhật thứ 29. Và loại đồ lót cổ điển này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Từ cảm hứng với những bộ corset, cô đã vận dụng thời trang thời nữ hoàng Victoria vào cuộc sống và bắt đầu ăn mặc theo phong cách của thời đại đó.

Cô và chồng cũng nhau sống theo phong cách của thời đại nữ hoàng Victoria, tự tay giặt quần áo (đều được làm từ sợi tự nhiên), không lái xe và sử dụng đèn dầu để chiếu sáng. Cô thậm chí còn sử dụng một cuốn sách dạy nấu ăn với những công thức từ thế kỷ 19 để chế biến những bữa ăn hàng ngày. Họ còn mong muốn chuyển từ tủ lạnh sang tủ băng để giữ thực phẩm cho đúng với phong cách thời bấy giờ.

Cô cũng xuất bản một cuốn sách “Bí mật của Victoria” cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc về cách lựa chọn cuộc sống của cô.

Cả gia đình sống như vẫn đang ở năm 1986

Blair McMillan, 26 tuổi và bạn gái Morgan, 27 tuổi sống tại Canada luôn giả vờ như họ đang sống trong những năm 80 của thế kỷ trước. Họ làm điều đó vì hai con của họ, bé Trey 5 tuổi và bé Neton 2 tuổi. Họ muốn cho các con có một cuộc sống không quá phụ thuộc và Iphone, Ipad hay các thiết bị điện tử hiện đại.

Họ không sử dụng máy tính, không internet, không smartphone, không truyền hình cáp, không máy pha café. Họ muốn cho các con của mình có một cuộc sống phát triển toàn diện và bình thường nhất. Mới đây cả nhà cũng thực hiện một chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ và chỉ dùng bản đồ giấy và la bàn. Họ cũng chỉ chụp ảnh bằng máy ảnh phim tráng thay vì công cụ Instagram thông dụng. Ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống của họ có lẽ là chiếc ô tô Kia đời 2010.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]