Phòng ngự phản công hiệu quả, thầy trò Bilic gây sốc tại Etihad

(BongDa.com.vn) – West Ham tiếp tục trở thành “cơn ác mộng” đối với các đại gia Premier League sau khi vượt qua Manchester City 2-1 ngay trên sân Etihad.

15.5771

Man City vừa phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Premier League năm nay. Ảnh: Internet.
Tung ra sân một đội hình thiếu vắng “nhạc trưởng” David Silva do chấn thương nhưng Man xanh vẫn hoàn toàn áp đảo đối thủ. Ngay từ thời điểm nhập cuộc, The Citizens đã liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía cầu môn West Ham. Mặc dù vậy, đội quân của HLV Slaven Bilic cũng nhanh chóng chứng tỏ rằng vì sao mình có thể làm nên bất ngờ trước Arsenal và Liverpool.

Phút thứ 6, Victor Moses nhận bóng từ Dimitri Payet. Trong tư thế thoải mái, cựu tiền vệ Chelsea đã nhanh chân thực hiện cú dứt điểm chìm căng như kẻ chỉ vào góc xa khung thành Man City, không cho thủ thành Joe Hart bất cứ cơ hội nào để cản phá, đưa West Ham vươn lên dẫn trước. Sớm bị “dội gáo nước lạnh”, đội chủ nhà buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, khi mà các mũi nhọn trên tuyến đầu như Sergio Aguero hay Raheem Sterling còn chưa tìm được giải pháp xuyên thủng mành lưới West Ham thì Man xanh đã tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, Diafra Sakho đã tận dụng sự thiếu quyết đoán của hàng thủ The Citizens để gia tăng cách biệt cho đội khách.

De Bruyne đã có một ngày thi đấu tuyệt vời nhưng không thể giúp đội nhà giành điểm. Ảnh: Internet.

Phải đến những phút bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất, thầy trò HLV Manuel Pellegrini mới rút ngắn được tỷ số sau tình huống lập công cực kỳ đẳng cấp của tân binh . Trận đấu này cũng ghi nhận phong độ xuất sắc của ngôi sao người Bỉ. Theo thống kê, De Bruyne đã thực hiện tổng cộng 4 đường chuyền quan trọng cho các đồng đội (nhiều nhất) và có 3 tình huống đi bóng qua người thành công (chỉ kém Yaya Toure, 6 lần).

Ngoài ra, khả năng giữ bóng và điều tiết hết sức ổn định của cựu tiền vệ Wolfsburg cũng giúp cho Man City duy trì được thế trận tấn công bùng nổ. Chỉ đáng tiếc là các chân sút bên phía đội bóng thành Manchester đã trải qua một ngày làm việc quá… vô duyên. Sở hữu tổng cộng 26 cú dứt điểm so với 6 của West Ham nhưng chung cuộc, The Citizens vẫn phải chấp nhận kết quả thua 1-2 đầy cay đắng trước đại diện đến từ thủ đô London.

West Ham đã chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Ảnh: Internet.

Về phần đội khách, thêm một lần nữa HLV Slaven Bilic lại thể hiện được bản lĩnh của mình trong những cuộc chạm trán các ông lớn. Sau Arsenal và Liverpool, bây giờ đến lượt Man City trở thành “nạn nhân” của lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học mà vị chiến lược gia người Croatia áp dụng. Trong giai đoạn tiếp theo, nếu như vẫn duy trì được phong độ ấn tượng thế này, chắc chắn West Ham sẽ còn gây ra nhiều bất ngờ tại Premier League 2015/2016.

Kết quả chung cuộc: Manchester City 1-2 West Ham

Cầu thủ ghi bàn:

Manchester City: Kevin de Bruyne

West Ham: Victor Moses, Diafra Sakho

Bảng xếp hạng Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet.

Đội hình ra sân:

Manchester City: Hart; Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov; Toure, Fernandinho; Navas, De Bruyne, Sterling; Aguero.

West Ham: Adrian; Jenkinson, Tomkins, Reid, Cresswell; Noble, Obiang; Lanzini, Payet, Moses; Sakho.

Nguồn: B.D - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 0:00 01/01/1970
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]