Bạn thích donut? Bạn cuồng ramen? Hẳn bạn sẽ rất hào hứng với sự kết hợp donut – ramen thú vị này!
Chiếc bánh phủ socola và bên trong bánh là nhân custard
Ông Scherer bên chiếc bánh nhân mứt của mình
Vào đầu tuần này, một blogger khá nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ là Josh Scherer vừa công bố món mới của mình với tên gọi "Ramnut" - một chiếc bánh donut có nhân là mì ramen.
Ông bật mí mình đã dùng 6 gói mì ramen và mất 12 tiếng đồng hồ để tạo ra loạt bánh đặc biệt này. Trên blog của mình, Scherer cho biết thêm rằng ông "vô cùng nghiêm túc về việc đó", sáng tạo ra loại bánh này đã đem lại cho ông niềm hứng khởi trong cuộc sống hiện tại. Thậm chí, ông còn hào phóng công bố công thức tỉ mỉ để tạo ra món bánh thú vị này.
Nhìn từ xa, chúng trông chẳng khác một chiếc donut bình thường là bao
Trả lời câu hỏi quan trọng rằng, mùi vị của chiếc bánh này ra sao? Ông Scherer cho biết rằng nó rất thơm ngon “Mứt ngọt vừa miệng, hỗn hợp trứng ramen được chiên giòn còn nhân thì đậm đà khi trộn lẫn với custard”
Ông đã cho ra mắt kha khá loại bánh "rammut" khác nhau với socola đen và trắng, dâu, đường trắng
Phản ứng của cư dân mạng về món bánh mới này khá đa dạng. Nhiều người cảm thấy đây là một ý tưởng điên rồ và hoảng sợ khi nhìn vào nhân của chiếc bánh. Nhưng cũng có khá nhiều người háo hức muốn thử ngay. Được biết, đây không phải là sản phẩm kết hợp với ramen đầu tiên trên thế giới. Lần gần đây nhất, chiếc “hamburger ramen” của anh chàng Nhật Bản Keizo Shimamoto cũng nhận được nhiều ý kiến và lời khen tích cực từ dư luận.