0 - view
“Nó được chuyển từ bệnh viện huyện rồi đến tỉnh và giờ là chuyển xuống Sài Gòn để trị vì bác sĩ trên đó chê. Mình vay được 5 triệu đồng đưa xuống,...
2 - view
Nuôi dạy con là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng. Thật khó để đánh giá rằng, bạn làm cha mẹ tốt ở mức độ nào.
3 - view
Nuôi dạy con luôn là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng. Thật khó để đánh giá rằng, bạn làm cha mẹ tốt ở mức độ nào, tuy nhiên,...
4 - view
Hành động cha mẹ bỏ rơi con cái đáng lên án như thế nào thì chuyện con cái ngược đãi cha mẹ cũng tương tự. Trong việc này, căn cứ để xã hội “định...
4 - view
“Bây giờ chúng tôi không vay mượn được tiền thì việc chữa bệnh của cháu có thể phải bỏ dở vì không còn nguồn tiền nào nữa. Căn nhà mới mua cách...
0 - view
Bệnh sởi đang lây lan và chưa có dấu hiệu chấm dứt và nhiều chị em khá lo lắng khi con em mình chưa được tiêm phòng sởi
0 - view
Hãy thấu hiểu về sự khác nhau trong cách biểu lộ tình yêu thương con cái của mẹ và cha là thông điệp trong bộ giáo ảnh "Cha yêu con theo cách...
39 - view
GiadinhNet - "Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người/Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc"...
5 - view
Thêm 1 trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin 5 trong 1 Quinvaxem, kéo danh sách những tai biến sau tiêm chủng dài hơn đồng thời đẩy không ít bậc cha mẹ vào...
1 - view
Có rất nhiều bà mẹ phàn nàn rằng con không chịu ăn cơm, nhưng kì thực lại do mẹ chế biến các món ăn chưa phù hợp.
3 - view
Nhắc đến cậu con trai giọng anh chùng xuống. Là trụ cột của gia đình, nhưng đến hiện tại anh cũng không biết quãng đường chữa bệnh con mình đi sẽ dừng ở đâu. Bởi ngày...
1 - view
Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh, trưởng đơn vị tâm lý, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết năm 2007 đơn vị tiếp nhận hơn 1.000 trẻ chậm nói, trong đó 70% là do cha mẹ ít có...
0 - view
Có những điều cha sẽ là người thích hợp để chỉ dạy cho con trai hơn là người mẹ.
1 - view
Trong bữa ăn của trẻ, điều quan trọng nhất là tạo không khí thoải mái để nâng cao công năng tiêu hóa có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần trẻ.
2 - view
Những ông bố trẻ ở độ tuổi trung bình là 25 tăng 68% nguy cơ bị trầm cảm trong vòng 5 năm đầu tiên sau khi bé chào đời.
5 - view
Thật chính xác khi người xưa ví ân đức của cha cao như Thái sơn, tình thương của mẹ sánh như nước trong nguồn chảy ra.
0 - view
1 - view
Kèm theo sự nổi tiếng của những ông bố, những đứa con cũng nổi tiếng không kém!
1 - view
Có những “cậu ấm, cô chiêu”, út cưng, con một được cưng như trứng mỏng, sau khi tham dự những trại hè trở về, ba mẹ dường như đã nhận lại một người con mới...
2 - view
GiadinhNet - Nguyên nhân chủ yếu khiến cha mẹ già bị đẩy ra khỏi nhà là do con cái tranh chấp tài sản thừa kế.
0 - view
Bạn đã bao giờ phiền lòng vì con nói dối chưa? Bạn muốn con mình thành thật, vậy hãy thử làm theo những gợi ý sau.
12 - view
Sáu năm từ ngày dứt áo đi lấy chồng khác, người mẹ chưa một lần về thăm con. Đàn con đứa bại não đứa ung thư do một tay cha chăm sóc trong thiếu thốn và bế tắc.
0 - view
Làm cha mẹ, bạn không ít lần trách móc bản thân rằng mình chưa đủ tốt với con. Có khi, bạn phải từ bỏ sở thích của mình vì nghĩ rằng điều này...
1 - view
tìm trường cho con
1 - view
“Em giúp chị ca này, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, nằm viện lâu dài chi phí tốn kém, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng đã...
3 - view
Giadinh.net - “Nhiều bậc cha mẹ tham gia lớp học đã khóc vì họ thấy rằng, trước đây khi chưa hiểu và lắng nghe trẻ, họ đã quát mắng và đánh con. Sau khóa...
3 - view
Anh ấy luôn nói với bạn rằng anh ấy yêu trẻ và muốn cùng bạn chăm sóc những đứa bé đáng yêu trong tương lai của hai người? Liệu như thế đã đủ để đảm bảo...
21 - view
Ngày của cha sắp tới, nếu chưa có ý tưởng gì thì bạn có thể học cách làm quà handmade tặng cha mình. Cách làm quà này vô cùng...
4 - view
Tìm kiếm mua giày cho các bé trai luôn là một thách thức với hầu hết cha mẹ vì những đôi giày cho bé trai thường có kiểu dáng không...
1 - view
Sau bao năm tháng miệt mài phấn đấu, một ngày bạn nhận được thông báo: vị trí giám đốc marketing mà bạn mơ ước lâu nay đã rơi vào tay con trai vị...