2 - view
Nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến 2" có thể sinh con bất cứ lúc nào nếu sau này giữa cô và người yêu có tình cảm thật.
0 - view
(Emdep.vn) - Bởi người ta không bao giờ lớn lên nếu chỉ tiếp xúc với mỗi tình yêu thương của mẹ. Người ta cần va vấp, cần chịu tổn thương... để có thể trưởng thành.
6 - view
Đã 10 tuổi mà cháu không biết đi, không biết nói suốt ngày chỉ làm bạn với chiếc xe lăn. Mồ côi mẹ từ nhỏ, mọi gánh vác trong gia đình chỉ dựa...
4 - view
Dân trí Sau những lần truyền hóa chất, mái tóc của bé Băng cứ rụng dần. Căn bệnh ung thư quái ác đã khiến tấm thân bé trở nên gầy hao, tiều tụy,...
0 - view
6 - view
Dân trí Tiếng con bé nghẹn lại, lạc cả đi: “Xin mẹ cho con ở lại viện để được tiếp tục sống” khiến người mẹ nghèo lại càng nức nở. Đôi chân chị không còn trụ...
0 - view
Nhìn đôi môi chúm chím của cô con gái mới chào đời, Hòa quên hết bao đau đớn vừa trải qua. Thế nhưng, lòng cô se lại khi thấy mẹ chồng mang đến...
1 - view
Cuộc sống chung mẹ chồng - nàng dâu ít nhiều đều không thể tránh khỏi sự va chạm, xung đột. Và để làm lành với mẹ chồng, nhiều nàng dâu đã có...
0 - view
Nhưng họ không nghĩ rằng với một số người phương pháp đó có thể là con dao hai lưỡi gây nguy hại cho mình lúc nào không hay.
0 - view
Phóng toNhững đứa trẻ Vân Kiều
1 - view
Muốn trị bé biếng ăn, mẹ hãy thử các phương pháp đơn giản mà hiệu quả dưới đây nhé!
0 - view
1 - view
Tôi phải làm sao đây, phải làm thế nào để cô ấy quay về với con tôi. Có thể đó chỉ là mong muốn viển vông, nhưng tôi vẫn mong, mong sao con trai...
1 - view
Con trai tôi du học, sau khi tốt nghiệp thì định cư tại Mỹ, và đã kiếm cho tôi cô con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi....
5 - view
Đối với nhiều ông bố, món quà có ý nghĩa nhất trong ngày của cha là hình ảnh đứa con của mình luôn sát cánh bên mình trong sự nghiệp...
0 - view
Những câu hỏi mỉa mai kiểu “Mẹ vừa dặn con những gì” thường được nhiều bà mẹ dùng để thay thế cho một lời buộc tội con, tuy nhiên chúng gây bất lợi cho trẻ...
1 - view
ANTĐ - Ức lòng vì chuyện con mình làm dâu bị đánh chửi, giờ nhà chồng bỏ lửng không lo, ông Khoa làm đơn kiện thằng rể mình tội cả gan lấy... con...
1 - view
Khi chúng tôi hỏi bé Mai Ngọc Huy, chị Liên người nhà cùng phòng với bé Huy chia sẻ: Thằng Huy lại sắp mổ nữa đấy, nó đã mổ mấy lần rồi mà chưa ổn....
3 - view
Theo tôi, một đứa trẻ sẽ trở thành công dân sống tốt hay sẽ là kẻ gây tội ác với xã hội phần lớn là do cách nuôi dạy con của cha mẹ. Chính vì...
1 - view
Một người đàn ông Argentina đã giam giữ vợ và con trai trong chuồng tồi tàn ít nhất 2 năm qua. Thức ăn động vật cũng được tìm thấy trong căn phòng này
6 - view
(Kiến Thức) - Hàng trăm con bạc Thái Lan dạt sang thị trấn biên giới của Campuchia để thỏa cơn khát cờ bạc trong lệnh giới nghiêm của quân đội nước này.
1 - view
Truyện tranh ngắn sau mang đến một thông điệp ý nghĩa về tính thiện - ác trong mỗi con người.
1 - view
Phát hiện ra con mình là “đầu gấu” học đường, dù là một cách vô tình hay nhận được tin báo từ nhà trường đều có thể gây cú sốc lớn cho các...
27 - view
Muốn cho ra đời một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh, người phụ nữ phải chuẩn bị từ rất sớm, không phải là lúc yêu hay sắp lập gia đình mà từ khi còn là...
0 - view
Sau khi sinh đôi 2 bé gái, chị Hoa đã để các con nằm lại phòng sơ sinh rồi ra về không một lý do. Vài ngày sau, người ta lại thấy chị lật đật tới nộp tiền...
0 - view
Việc Ya Suy có con rồi phủ nhận đó là con mình đã khiến câu chuyện trở nên cao trào. Anh bị không ít bạn bè, công chúng đánh giá...
2 - view
Một người phụ nữ Trung Quốc đã đẻ rơi con xuống bồn chứa chất thải khi đang đi vệ sinh ở một toilet công cộng.
14 - view
Vợ mù, cậu con trai Nguyễn Bá Nghiêm cũng mù mà còn mang thêm căn bệnh ung thư mắt. Chút ánh sáng yếu ớt của cậu bé gần như bị tắt lịm.
1 - view
Đứa em đang học đại học cùng trường cũ qua than vãn với tôi về việc xét đạo đức của ban cán sự lớp, ở mỗi đợt xét hạnh kiểm đều nảy sinh những bất cập rất lớn. Trong...
16 - view
(ĐSPL) - "Xin anh hãy cho em một đứa con, em hứa sẽ giấu kín bí mật này mãi mãi, thực sự em chỉ cần một đứa con của anh mà thôi..."