Bố mẹ vỡ kế hoạch khiến 2 con song sinh khát sữa

Sau khi sinh đôi 2 bé gái, chị Hoa đã để các con nằm lại phòng sơ sinh rồi ra về không một lý do. Vài ngày sau, người ta lại thấy chị lật đật tới nộp tiền viện phí, nhìn các con trong chốc lát rồi cũng biệt tích khi nào không hay. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.587

Đó là tình cảnh của chị Dương Thị Hoa trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) được lan truyền khắp bệnh viện khiến ai nghe cũng thấy xót thương cho bọn trẻ.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế để xác minh tình cảnh trên và tìm hiểu về cuộc sống gia đình chị. Nhưng khi đến nơi căn nhà nhỏ che nắng che mưa của gia đình chị cùng hàng chục căn nhà của 48 hộ khác đã bị đập phá trước đó để giải tỏa mặt bằng. Hỏi người dân quanh đây mới biết khu 49 hộ đó đã được chuyển về khu tái định cư Phú Hậu, phường Hương Sơ, thành phố Huế từ ngày 12-6. Sau hơn 15km nữa chúng tôi cũng tìm thấy nhà mới của chị Hoa tại khu tái định cư Phú Hậu.

Căn phòng R2309 nằm trên tầng 3 khu trung cư mà cả gia đình chị Hoa mới dọn đến rộng hơn 20m2 với 9 người cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt. Chưa kể 2 bé gái song sinh mà chị Hoa vừa mới sinh được vài ngày. Đưa mắt quanh nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài một cái quạt cũ, một nồi cơm điện với mấy cái xoong để nấu ăn, trong góc nhà có một cái túi nhỏ đựng đầy tất cả quần áo của cả gia đình với 3 thế hệ.

Chị Hoa phải về nhà chăm sóc đứa con 2 tuổi đang bị sốt và lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Nhìn 2 con song sinh qua điện thoại mà chúng tôi đã chụp lại khiến chị Hoa chảy nước mắt vì từ ngày sinh con tới nay chị vẫn chưa được tận tay chăm sóc các con hay cho con bú.

Khi hỏi chị Hoa sao “Từ ngày sinh 2 cháu tới giờ mà mới lên thăm được một lần, chị không lo cho các cháu hay sao?” Như hỏi đúng vào nỗi khổ tâm của một người mẹ, ánh mắt chị Hoa đỏ hoe, 2 hàng nước mắt cứ tuân chảy mà không sao nói được lời nào. Sau một hồi bình tĩnh chị Hoa mới nhỏ nhẹ trả lời, “tôi cũng muốn đến thăm các cháu thường xuyên lắm chứ nhưng tội thằng Tuấn mới 2 tuổi mà bị sốt mà nó ở nhà không có ai chăm sóc, thuốc thang cho nó. Tiền mua thuốc cho cháu cũng không có nên chồng tôi đành cắm chiếc điện thoại cục gạch được 200.000 đồng để lo tiền thuốc thang cho cháu”.

Hôm chị Hoa nhập viện, anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, chồng chị Hoa) đã mang chiếc xe máy Wave Trung Quốc đi cầm cố. Chưa đủ tiền anh lại tiếp tục mang chiếc xích lô là tài sản duy nhất kiếm tiền nuôi sống cả gia đình để ứng tiền viện phí cho vợ thế mà vẫn không đủ. “Vợ chồng tôi bây giờ cũng không có tiền để đóng tiền viện phí cũng như lo mua sữa và đồ dùng cần thiết cho 2 cháu. Tôi biết là các cháu cũng được hưởng bảo hiểm y tế nhưng mọi tài sản mà có thể bán được để lo cho các cháu vợ chồng tôi cũng đã bán hoặc cầm cố nó rồi. Thực sự vợ chồng tôi giờ không biết xoay sở làm sao” – chị Hoa tâm sự.

Câu chuyện bi thương của gia đình chị Hoa cứ tiếp dài sau đó, chị kể, “Từ ngày vợ chồng tôi lấy nhau cả 2 bên gia đình nội ngoại khi đó đều nghèo khổ nên cũng không giúp đỡ được gì. Vợ chồng tôi hàng ngày cùng nhau cố gắng làm ăn kiếm tiềm để sau này sinh con còn có tiền nuôi dưỡng. 3 lần sinh đầu với 4 đứa con (một cặp song sinh), cứ tưởng chúng sẽ là niềm hạnh phúc của gia đình tôi. Vậy mà, chúng (2 đứa song sinh) cũng chỉ biết thế gian này được vài năm thì đã bỏ vợ chồng tôi mà đi do bệnh tật và tai nạn”.

Bé Hòa 1 hiện sức khỏe đã ổn định và đang được chăm sóc ngoài lồng kính ở khoa Nhi, BV Trung ương Huế

Không tin là ông trời triệt đường con cái, anh chị tiếp tục sinh thêm 5 đứa con mặc dù gia đình ngày càng phải lo chạy ăn từng bữa với cuộc sống hiện tại. Nhất là giờ đây, khi vợ chồng anh chị bị vỡ kế hoạch và sinh thêm một cặp song sinh nữa khiến gia đình chị đang phải đối mặt với thực tế đói khát kéo dài. Lòng chị Hoa giờ đây như đang “ngồi trên đống lửa”.

“Tôi biết là vợ chồng tôi có tội với các con nhiều lắm, sinh con ra rà không lo được đầy đủ cho chúng có cuộc sống như bao đứa trẻ khác thì đó là tội lỗi của bậc làm cha mẹ, đã vậy lại sinh nhiều nữa, nhưng giờ biết làm sao được đã sinh con rồi thì dù có phải làm trâu làm ngựa thì cũng phải cố gắng nuôi cho các con đủ ăn, đủ mặc” – chị Hoa buồn rầu nói.

Cả gia đình 3 thế hệ với 7 miệng ăn, giờ lại phải nuôi thêm 2 đứa nhỏ song sinh khiến gánh nặng cuộc đời trên đôi vài gầy anh Bình. Lúc trước, khi có xích lô thì hàng ngày anh Bình đạp xe chở thuê tại khu vực chợ Đông Ba (TP. Huế) kiếm mỗi ngày vài chục ngàn để nuôi cả gia đình. Nhưng khi không còn xe nữa thì càng lâm vào khó khăn hơn.

Riêng bé Hòa 2 chưa đủ cân nặng và sức sức khỏe yếu...

Hôm vừa rồi một người bạn ở ngoài chợ biết hoàn cảnh của nhà nên đã cho anh Bình vay 2 triệu đồng để chuộc lại chiếc xích lô cho anh Bình đi làm tiếp kiếm tiền nuôi các cháu ở nhà. “Từ ngày chuộc lại chiếc xích lô đến giờ thời anh ấy càng chịu khó nhiều hơn. Anh thức dậy từ lúc hơn 4h sáng đi làm cho tới tối mịt mới về, có hôm anh gắng chở thêm hàng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình nên hơn 11h đêm mới về tới nhà. Thương chồng, thương con tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng mà chịu đựng” – chị Hoa nghẹn ngào trong nước mắt.

Nhìn thấy các con vất vả, mẹ anh Bình năm nay đã hơn 70 tuổi mà vẫn đạp xe đạp quanh thành phố hàng ngày để lượm ve chai đem bán kiếm tiền phụ giúp vợ chồng com. Tính ra cả bà nội và chồng chị Hoa cả ngày đi làm cũng kiếm được mỗi ngày vỏn vẹn 100.000 đồng/ngày/ 9 miệng ăn. Mùa hè còn kiếm ăn được chứ sang mùa mưa bão không kiếm được tiền thì gia đình chị Hoa không biết sẽ dựa vào đâu.

Nhà chị cũng đông con nhưng các cháu còn quá nhỏ tuổi để có thể đi làm phụ giúp gia đình, hàng ngày bọn trẻ chỉ biết chơi quanh quẩn ở nhà cho bố mẹ yên tâm đi làm. Chỉ có đứa con đầu Nguyễn Thị Hạnh (18 tuổi) phải nghỉ học sớm đi bán mớ rau ngoài chợ cho mẹ, nhưng thời gian gần đây do cha mẹ không có thời gian quan tâm tới tụi nhỏ nên cháu thường hay bỏ nhà đi lang thang với tụi bạn.

Theo Th.S Lê Hữu Anh Hòa, cán bộ tại khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trường hợp gia đình chị Hoa rất thương tâm vì đây là trường hợp sinh non song thai, 2 cháu nhỏ do không được chăm sóc từ trong bào thai nên sức khỏe của các cháu rất yếu vì vậy các cháu bị suy hô hấp và nhiễm trùng sơ sinh. Từ hôm 2 cháu được sinh ra tới giờ không biết vì một lý do nào mà mẹ cháu mới chỉ tới thăm có một lần và đóng được một phần chi phí cho các cháu, mọi chi phí khác như sữa, quần áo và tã đều được các y bác sĩ tại khoa Nhi hàng ngày thay nhau chăm sóc”.

...nên vẫn đang được theo dõi và chăm sóc trong lồng kính.

Cảnh đói khát đang ngày càng cấp bách hơn với gia đình chị Hoa khi giờ đây cuộc sống gia đình chị càng lún sâu hơn vào sự túng quẫn và nghèo khổ của cuộc đời. Chỉ mong sao gia đình chị sẽ gặp được một phép màu nào đó hay được các “mạnh thường quân” giang tay ra cứu giúp những đứa trẻ tội nghiệp này thoát khỏi tương lai tăm tối, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ đang đợi chờ ở tương lai phía trước.

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về chị Dương Thị Hoa (mẹ của 2 em Hòa 1, Hòa 2 sinh đôi hiện đang được các bác sĩ khoa Nhi, BV Trung ương Huế giúp đỡ và điều trị) tại địa chỉ Phòng R2309, khu tái định cư Phú Hậu, phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. ĐT: 01229.403.359 Hoặc vui lòng gửi liên hệ tới Ban biên tập Báo điện tử Lamsao.com tại đây.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]