0 - view
4 - view
(Emdep.vn) - Việc trộn chung 2 loại sữa này có thể khiến thành phần sữa mẹ mất đi các giá trị dinh dưỡng thật của mình và trở nên lãng phí.
0 - view
Tôi cực kì phản đối mẹ nào đăng ảnh con, nhất là đăng ảnh phân hay vùng kín của con lên Facebook để hỏi cách chữa trị cho bé.
0 - view
(Emdep.vn) - Phụ huynh hút mũi, xông mũi hay tự ý nhỏ nước tỏi vô cùng nguy hiểm với trẻ.
1 - view
(GDVN) - 2 lần đò nhưng đều dang dở, 4 mẹ con chen nhau trong 3 mét vuông nhà trọ chật chội, 3 đứa con không chung 1 bố, 4 miệng ăn trông vào mấy phong kẹo cao su bán...
1 - view
Dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại (Rabie virus, thuộc họ Rhabdo-viridae) gây nên. Người bị nhiễm virus dại sẽ lên cơn dại và tử vong nếu không...
1 - view
Băng kín rốn là 1 trong những lỗi khó tha thứ của mẹ khi chăm sóc "thiên thần" nhỏ.
1 - view
“Thai nhi 20 tuần đã là một đứa trẻ hoàn chỉnh, biết đau đớn. Nếu đứa trẻ này bị sinh non thì vẫn hoàn toàn nuôi được. Vì thế, đau khổ và ám ảnh về...
2 - view
Ông Hà ví việc rèn luyện của mình với cách những con chim đại bàng đẩy con xuống vực sâu để giúp chúng học bay. Cách giáo dục hà khắc theo...
1 - view
Người thân bị chó dại cắn nhưng nhiều gia đình không đưa nạn nhân đi tiêm phòng mà lại tổ chức cúng ma!
4 - view
(Emdep.vn) - Nhìn mấy chị mấy cô suốt ngày tay bàn phím tay giao hàng mà chẳng thấy tiền đâu. Tôi thấy may mắn vì mình sống "an phận". Chẳng...
2 - view
Jeanna Giese, sống ở quận Fon du Lac, tiểu bang Wisconsin, Mỹ, được cộng đồng y học công nhận là người đầu tiên sống sót sau khi mắc bệnh dại mà không hề được tiêm vắcxin.
0 - view
1 - view
(Chia sẻ) - Sau đây là 10 lý do vì sao không yêu trai nghèo mà mình đúc rút ra từ kinh nghiệm bản thân, và cũng xin khuyên là...
0 - view
Hơn 20 năm trước, họ là những người đẹp xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, chương trình ca nhạc - thời trang, ảnh lịch treo tường... và có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ ngày ấy.
2 - view
Bà lão Hà Thị Lỵ (69 tuổi, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) từ hàng chục năm nay đã chữa khỏi bệnh viêm xoang cho nhiều người chỉ bằng bảy loài cây cỏ dại.
6 - view
(ĐSPL) - "Bệnh dại là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nó đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người. Cứ ai đến đây xin thuốc, tôi cũng mách họ cách bào chế...
5 - view
Gặp lang bà tự tay bào chế thuốc đặc trị bệnh dại Thứ Hai, ngày 02/03/2015 13:16 PM (GMT+7) "Bệnh dại là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nó đã cướp đi tính mạng của...
11 - view
Gia đình tôi người Bắc vào sinh sống ở miền Nam đã ngót ngét chừng ba chục năm rồi. Bữa ăn trong gia đình tuy cũng có chút thay đổi theo phong vị người Nam,...
2 - view
SKĐS - Đối với không ít người bar, pub, club… là những nơi, không nên tới, dù họ cũng có, không cạn thì đầy, sự tò mò. Vậy có là ngược đời...
2 - view
“Chồng mất sớm, một mình tui nuôi 3 đứa con và mẹ già. Nghèo đói vậy mà trời không thương, đứa con thứ 2 đau ốm nằm một chỗ, chừ đến mẹ già lâm trọng bệnh...
0 - view
'Con ghét mẹ!" - Đó chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, và đối với các mẹ, họ cảm thấy vô...
0 - view
(Làm Mẹ) - Còn điều gì ngọt ngào và dễ thương hơn so với một đứa trẻ đang ngủ? Nhìn con ngủ sẽ cảm nhận rõ sự yên bình trong tâm hồn thơ dại.
5 - view
TTO - Gần nhà tôi có chị Trần Thị Hòa (36 tuổi, ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú Quí, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bệnh tình ngặt nghèo không tiền chữa trị lại...
4 - view
Căn nhà lụp xụp, dột nát của chị Phượng nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Tài sản trong nhà chị chẳng có gì đáng giá tới 100.000 đồng.
12 - view
1 - view
Chồng mất, 4 mẹ con nương tựa vào nhau. Tưởng rằng số phận đã an bài nhưng giờ đây chị đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, chỉ nằm liệt một chỗ. Nhìn ba đứa...
7 - view
Bất kỳ một ai đã học và hiểu y học cổ truyền đều phải nắm vững Bát cương. Bát cương là tám cương mục lớn của y học cổ truyền, khái quát hóa tám trạng thái...
0 - view
Vừa thấy con trai chào mẹ và bước chân vào nhà, chị Hòa đã nhảy dựng lên và mắng con xa xả. Chị đay nghiến và quả quyết con đã lấy tiền của mình.
17 - view
GiadinhNet - Cuộc sống với bao bộn bề trôi đi thấm thoát đã 45 năm. Tóc tôi đã điểm bạc, con cái cũng trưởng thành… Những tưởng quá khứ rồi sẽ lãng quên...