2 - view
Người cha nhẫn tâm bỏ rơi đứa con rứt ruột đẻ ra khi em đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm. Người mẹ nghèo một mình không đủ sức kiếm tiền chữa bệnh cho con. Cơ hội chữa khỏi...
5 - view
Em 19 tuổi, bị mụn cóc trên mặt. Mặc dù đã đốt bằng laser nhưng nó vẫn lên lại. Hiện giờ, em đang chấm thuốc duofilm do bác sĩ kê nhưng cũng không thấy hiệu...
3 - view
Mắt trái của tôi cách mấy tháng lại mọc lẹo rất khó chịu. Tôi muốn chữa khỏi hẳn phải chữa như thế nào? Trần Văn On (Nghệ An)
1 - view
Nước mắt chị giàn giụa khi kể về quá trình chữa bệnh cho đứa con của mình. Mặc dù hai vợ mới có một đứa con nhưng khi gặp khó chị vẫn không thể nào lo nổi cho...
5 - view
Năm 2013, Quỹ TLV Lao Động và LĐLĐ các địa phương vùng ĐBSCL đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Nhân Đức (TPHCM) tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ...
2 - view
Dân trí Điện, nước sạch, đường bê tông là ước mơ bao đời nay của người dân thôn Đồng Lách. Ở đây có nhiều "chuyện lạ" như người bệnh đi viện...
1 - view
Chỉ tính từ năm 2004 đến nay, ông đã cứu 200 người bị rắn độc cắn và đặc biệt trong số người ông chữa không ai tử vong. Ông là lương y Bùi Đắc Lục - 52 tuổi,...
2 - view
Tâm sự đắng lòng của một bà mẹ đơn thân gây xúc động mạnh.
20 - view
Từ một chàng trai nghèo khó ở vùng biển Thanh Hóa, Nguyễn Văn Tứ đã phải làm thuê kiếm tiền, tạo lập công ty ảnh men màu cho riêng mình.
0 - view
1 - view
Hiện nay chúng ta có 1 số loại vắc-xin đã cũ, là những vắc-xin tế bào, gây nhiều phản ứng hơn.
5 - view
Đàn ông giàu tặng quà theo cảm hứng. Đàn ông nghèo tặng quà theo những ngày quy định trong năm.
7 - view
Trong tướng số, mái tóc không chỉ điểm tô cho ngoại hình mà từ hình dạng mái tóc, độ dày, thưa... đều có thể nhìn ra số phận của một người.
2 - view
(ĐSPL) – Hậu scandal vỡ nợ, diễn viên Nguyễn Chánh Tín lạc quan cho biết cuộc sống của ông đã ổn định và ông cũng trở lại màn ảnh.
1 - view
'Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi'.
1 - view
Xuất thân nghèo khó, bần hàn nhưng nhiều nhà lãnh đạo lừng danh thế giới đã từng bước leo lên đỉnh vinh quang, nắm trong tay quyền lực tối cao.
2 - view
Một loài cá tưởng đâu chỉ là món ăn riêng nhà nghèo mà bỗng nhiên thành món khoái khẩu phục vụ cho nhu cầu xã giao, làm nền cho...
1 - view
Có rất nhiều người bị viêm họng uống hết kháng sinh này đến kháng sinh khác nhưng bệnh vẫn không hết. Theo lý giải của PGS.TS.BS Đặng Xuân Hùng – Trưởng...
2 - view
Tôi bị viêm da dị ứng. Bệnh của tôi có chữa khỏi được không?
1 - view
GiadinhNet - Bệnh ung thư có thể phòng ngừa và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm.
1 - view
(PLO) - Từ câu chuyện xảy ra tại quê hương mình, lương y Phan Văn Sang (58 tuổi, cán bộ y tế phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) tự mày mò nghiên cứu dược...
2 - view
Kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của dòng tộc, lương y Nguyễn Trọng Phùng, trú tại xóm Trung Minh, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã giúp...
6 - view
Cách đây hơn 1 năm, tôi được chẩn đoán là bị rối loạn tiền đình, điều trị đã đỡ. Nhưng mấy ngày nay, bệnh của tôi lại tái phát: nhức đầu, chóng...
3 - view
Bà Miến có bài thuốc gia truyền 6 đời, sử dụng các cây dược liệu quý trên rừng chữa khỏi bệnh phù thũng do thận mà y học hiện đại gọi là chứng viêm...
1 - view
Hơn 10 năm qua, với bài thuốc bí truyền ba đời của dòng họ, nhiều người bị bệnh tiểu đường thập tử nhất sinh, được bà Thơm cải tử hoàn sinh trong niềm vui mừng, hạnh phúc.
3 - view
Căn bệnh ung thư máu, rối loạn trầm cảm khiến chị Trinh gầy guộc, sức khỏe suy sụp hoàn toàn, không thể đi lại được.
1 - view
Trung tâm tim mạch BV Trung ương Huế đã điều trị 300 ca bằng phương pháp điều trị “Đốt điện tâm đồ” với tỉ lệ thành công lên đến gần 100%.
1 - view
Mấy ngày nay, bệnh của tôi lại tái phát: nhức đầu, chóng mặt, có khi mất thăng bằng, chỉ muốn nằm xuống.
4 - view
Sau khi tìm đến năng lượng trường sinh học, bà chẳng những khỏi bệnh mà còn mạnh khỏe, đem những gì đã học để giúp đỡ mọi người.
8 - view
Bố tôi bị lao cột sống, bác sĩ nói cần phải chữa bệnh hàng năm, gia đình tôi rất lo lắng.