2 - view
Theo TS-BS Trần Thị Minh Hạnh (Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM) thì việc học hành, thi cử của các em ví như một cuộc chạy đua đường dài.
4 - view
Câu 'Anh/Em không đáng được tha thứ' bạn vẫn nói theo thói quen chính là lý do khiến mối quan hệ không thể cứu vãn.
1 - view
Khai trương từ ngày 1-2, cà phê Starbucks (quận 1 - TPHCM) trở thành một sự kiện được đặc biệt quan tâm.
1 - view
TriThứcSống.com - Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần đến cho. Một người đàn bà ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ tôi cho bà ta...
1 - view
Xin lỗi là sự công nhận chúng ta đã làm một điều sai trái - dù đấy là một lời bình phẩm vô tình, một hành động nông nổi hay một cử chỉ không...
2 - view
0 - view
Giận bố mẹ, tôi bỏ học đi lang thang ngồi ghế đá ngoài bờ hồ gần hết buổi chiều, một phần vì không chịu được hai tiếng "hai lúa" mà lũ bạn đặt cho...
3 - view
Quân cưới vợ sau vài ba cuộc tình dang dở, lại toàn bị người ta chủ động chia tay trước. Cũng vì vậy mà cả nhà gọi khinh là cậu út... khờ. Tất nhiên chỉ...
12 - view
SKĐS - Sự thay đổi trong quá trình phát triển và trưởng thành, tâm sinh lý của trẻ em tuổi học đường luôn tạo ra các nguy cơ bệnh lý
4 - view
Các tờ báo mạng hàng đầu Việt Nam sẽ học hỏi được gì từ kinh nghiệm liên minh giữa các tờ báo trên thế giới trước sức ép từ hai gã khổng lồ Google và...
2 - view
Dân trí Mỗi người đều có một cách thể hiện sự biết ơn khác nhau. Tuy nhiên, với sếp hay những vị lãnh đạo cấp cao, bạn không thể nói lời cảm ơn một cách...
2 - view
Tôi và nàng đã hiểu, yêu nhau và tự nguyện kết hôn. Thế mà, ngay ở giai đoạn đầu, thời điểm mà người ta nói rằng thường thơ mộng và lãng mạn...
9 - view
Trong những ngày qua, nhiều trường học và giáo viên trên cả nước đã cùng nhau giáo dục học sinh về lòng yêu nước, biển đảo bằng những bài thi, hoạt...
4 - view
“Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, giận hờn trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí có những cặp đôi giận nhau ngày đủ ba bữa, chiến tranh lạnh...
5 - view
(Chia sẻ) - Dưới đây là những bài học quý giá của cặp đôi yêu nhau lâu năm.
0 - view
Hiển nhiên vật chất là quan trọng nhưng chẳng phải người ta có câu “nhà giàu cũng khóc”. Để nuôi dưỡng tình yêu không chỉ cần những món quà,...
0 - view
Khứu giác của con người có thể nhận biết khoảng 1.000 tỷ mùi khác nhau. Đây là kết luận của các nhà khoa học trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Science...
15 - view
Hãy bất chợt nắm tay vợ ở chỗ đông người… Và có nắm tay thì phải nắm thật chặt.
1 - view
Newscientist, một trong các tờ báo khoa học có tiếng trên thế giới ngày 21-11-2006 đưa tin một người Mỹ đã tự chế tạo được lò PUNH (lò phản ứng nhiệt hạch) loại...
1 - view
Nếu không muốn dạy bé học theo cách thông thường, bạn có thể chỉ cho bé thấy đồ vật có thể có hai tên. Khi bé nhìn thấy quả táo bé có...
1 - view
5 - view
(Nuôi con) - Bối rối. Đó là tâm trạng chung của những người mẹ trẻ khi bắt đầu với thiên chức làm mẹ của mình. Và thời đại internet mở rộng cánh cửa thông...
1 - view
Từ lâu chúng ta đã biết ngủ ngon giúp học tốt và nhớ lâu, tuy nhiên lại không rõ cơ chế của cơ thể dẫn đến hiện tượng này.
1 - view
Doanh nghiệp phát triển, toàn bộ hệ thống hoạt động phải đổi mới, đó là lúc người lãnh đạo cũng phải nâng cao kiến thức và kỹ năng. Một trong những kỹ năng được...
4 - view
Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đang khiến nhiều DN lâm vào hoàn cảnh khó khăn, sản xuất kinh doanh đình đốn, cầm chừng, thậm chí phá sản. Vậy đâu là...
3 - view
Đây là chương trình thường niên của nhãn hàng thuốc nhỏ mắt New V.Rohto - Công ty Rohto-Mentholatum Việt Nam tổ chức, giúp các em phát hiện sớm, kịp thời...
0 - view
GiadinhNet - Nhiều khi mẹ hay trêu bố: "Trước kia em yêu anh nhất, nhưng bây giờ, người em yêu nhất là... con cơ".
0 - view
Sau khi học một khóa chăm sóc người ốm dài đến 175 tiết, chị Đặng Thị Lan (30 tuổi, Hải Dương) đã có thể kiếm vài triệu đồng mỗi tháng nhờ giúp việc trong bệnh viện.
8 - view
Đừng vội vàng khi nhận định một vấn đề, vì cũng giống như cuộc sống, vấn đề nào cũng có nhiều mặt.
1 - view
Bé Miu thắc mắc: "Mẹ hay nhờ bố lấy hộ cái túi để quên trong nhà, mà mẹ chẳng bao giờ phải xin lỗi bố nhỉ?"