Serena thừa nhận cô không hề kỳ vọng vào việc mình sẽ lọt vào đến tận trận chung kết và kết quả trên là "rất đáng ngạc nhiên".
Ở tuổi 32, Serena vẫn giữ vị trí số 1 thế giới. Song trận bán kết với tay vợt đồng hương kém mình 13 tuổi đối với Serena là một cuộc chiến thực sự. Serena thắng ván đầu sít sao 7-6 (5) sau đó mới đi thẳng ở ván 2 với tỉ số 6-2 để tái lập trận chung kết Úc mở rộng với đối thủ thuyền thống người Nga.
Đến nay, Serena đã 5 lần đăng quang trên sân Melbourne Park, tuy nhiên, cô bước vào giải đấu năm nay với sự chuẩn bị được xem là tồi tệ nhất. Cô thi đấu rất tồi ở Hopman Cup hồi đầu tháng tại Perth và nhiều lần bị các tay vợt kém xa hạng loại khỏi giải trong 3 năm vừa qua.
"Khi mới đặt chân đến đây, tôi không kỳ vọng mình sẽ lọt vào đến trận chung kết bởi vì tôi chơi không được tốt" - Serena nói sau khi lọt vào trận CK Úc mở rộng lần đầu tiên kể từ năm 2010. 
"Tôi đáng không hay tại giải Hopman, tôi có cảm giác bước di chuyển của mình có vấn đề, vì thế, tôi không có cảm giác thoải mái lắm trên sân.
"Đã quá lâu tôi chưa bước vào trận chung kết tại đây. Tôi chỉ biết tự nhủ "thôi kệ, cứ cố xem sao" và tôi tự thả lỏng mình, đánh thoải mái, tốt như thế nào có thể".
"Khi tôi bước vào sân và tôi nghe tiếng reo hò, tôi đâu có buộc phải thắng ai. Tôi chỉ relax và chơi bóng thư giãn, như một trò chơi".
Quan niệm thi đấu như một cuộc chơi có lẽ đã thành khái niệm mới, Serena phải chịu đựng những khoảnh khắc tưởng chừng đã sụp đổ trước tay vợt 19 tuổi có cú ra tay nặng hiếm gặp.
Điểm khác biệt là khi rơi vào thời điểm khó khăn, Keys thường tung ra những cú đánh nặng ký đôi khi không phải lúc nào cũng chính xác, còn Serena tận dụng khả năng giao bóng mạnh của mình để thoát ra khỏi khó khăn.
Điểm bẻ game (breakpoint) duy nhất của tay vợt trẻ thực hiện được là trong game đấu đầu tiên, dù trong suốt ván 1, Keys đã đẩy Serena di chuyển hết từ 2 góc sân ở sau đường baseline.
L.H.L