Tuổi trẻ - Có lẽ với mỗi con người đây là khoảng thời gian mộng mơ và đáng nhớ nhất. Lúc đó, con người được yêu thương, được chiều chuộng, trái tim đã biết rung động những nhịp đập về người khác đầu tiên. Những khát khao, hạnh phúc nhưng cũng đầy mơ mộng, chính vì thế đứng giữa biên giới đầy những hoài bão, những ước mơ và những điều thầm kín chất chứa yêu thương mà không được như mong muốn, chúng ta thường hay hét lên để thỏa cảm xúc hay chỉ Muốn khóc thật to để trôi đi những nỗi buồn đang mênh mang, xâm chiếm trong tâm hồn của chính mình.
Cuốn sách Muốn khóc thật to của tác giả trẻ Sơn Paris đã làm thỏa mãn những cảm xúc đó. Cậu sinh viên của Học viện ngoại giao đã vẽ lại chân dung của chính mình hay tô vẽ nên những điều khát khao của chính giới trẻ mà Sơn đã và đang bước qua?! Đó chính là ẩn số trong cuốn sách mà buộc những ai tò mò sẽ phải đi tìm và lưu giữ. Những bài viết sâu sắc, đầy ấn tượng cũng như lột tả được tối đa nhất cảm xúc đầy yêu thương nhưng cũng đầy khát khao của những người trẻ. Cuốn tiểu thuyết ngôn tình của một tác giả trẻ, đang là một người trẻ thế nên những câu chuyện tình yêu luôn chất chứa những cung bậc cảm xúc khiến người đọc dễ dàng đồng cảm và sẻ chia. Từ hạnh Từ hạnh phúc tới đau thương, tất cả chỉ cách nhau một ranh giới bé nhỏ. Tình yêu vốn là thứ tài sản tuyệt vời nhất của con người, nhưng cũng chính là bể khổ mà bất cứ ai cũng phải nếm trải. Tuổi thanh xuân qua đi nhanh chóng, chỉ còn quá khứ và hoài niệm về một câu chuyện tình yêu đẹp và đau đớn sẽ ở lại vĩnh viễn.
"Muốn khóc thật to" - tác giả Sơn Paris đã đề cập đến những góc khuất của cuộc sống hiện đại mà giới trẻ vì những áp lực, vì những định kiến vẫn ngần ngại chưa dám bước qua hay chạm tới nó. Những mối quan hệ đồng giới, chuyện tình dục trước hôn nhân hay những ích kỷ giữa đời thường vẫn được nhắc đi, nhắc lại trong cuốn sách không làm cho câu chuyện trở nên sống sượng hay dung tục mà ngược lại càng làm cho con người hiểu ra sự quyết tâm, dám sống cho chính bản thân mình đã vượt lên trên mọi định kiến. Ở cuốn sách, độc giả dễ dàng tìm được chính mình ở đâu đó trong từng dòng viết, trong từng câu chuyện hay chỉ là đơn giản bắt gặp đâu đó một hình ảnh khá giống với "người mình quen và yêu thương". Để rồi từ đó, con người biết yêu thương và trân trọng nhau hơn, biết nâng niu tình cảm của chính mình trong cảm xúc xô bồ luôn bị dòng chảy cuộc sống cuốn đi mà quên mất "mình đã đánh rơi một điều quan trọng trong cuộc đời". Cái triết lý "Sống sao để không phải hối tiếc" dường như cứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần qua từng câu chuyện để chính tác giả hay chính độc giả khi cầm trên tay cuốn sách đã không dừng lại được khi bắt đầu lật giở những trang sách đầu tiên. Với cái triết lý dài như tìm kiếm cả cuộc đời ai cũng phải "một lần hối tiếc" này dường như trở nên thiết thực hơn với cuộc sống mong manh của chính đời người đã và đang đối diện.

Tác giả Sơn Paris lần đầu tiên viết về tiểu thuyết được dính mác 16+ nhưng mang đầy triết lý nhân văn trong cuộc sống
Trong cuốn sách, người đọc sẽ bị cuốn theo cuộc hành trình đi tìm kiếm chính mình của Phong và những người bạn của anh. Đó là cuộc hành trình đầy chông gai, nhuốm màu buồn, không ít cám dỗ và cũng đầy rẫy đau thương. Nhưng đó là thử thách cuộc sống mà bất cứ ai – đặc biệt là những người trẻ trong xã hội hiện đại đều phải trải qua.
Cốt truyện lôi cuốn và hấp dẫn, cách giải quyết tình huống hợp lý, thắt mở nút biến hóa tài tình, Sơn Paris đã chứng tỏ một bước trưởng thành vượt bậc qua tiểu thuyết “Muốn khóc thật to”.

Bìa cuốn sách "Muốn khóc thật to" của tác giả Sơn Paris dính mác 16+ chuẩn bị được ra mắt
“Muốn khóc thật to” đính  kèm phụ bản “Cho buồn bay theo gió” và CD nhạc sách cùng tên do nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác sẽ được ra mắt ngày 6/12/2014 do công ty cổ phần sách Bách Việt ấn hành. Cuốn sách dính mác 16+ đã gây không ít sự tò mò cho độc giả trong và ngoài nước và cái tên tác giả Sơn Paris là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong giới trẻ hiện nay khi tìm kiếm một tác giả viết về ngôn tình.
Dạ Thảo