Teens Hà thành "đổ xô" đến lễ hội chuông gió Furin

Bạn nào cũng muốn ngắm nhìn, pose hình cùng giàn chuông gió lung linh và tự tay tô màu lên chuông nữa.

15.1855

Suốt từ qua đến hôm nay 21/10, teens Thủ đô nhà mình cứ nô nức khéo nhau đến Lễ hội chuông gió Furin Nhật Bản. Không gian nhỏ xinh của quán cafe tại số 6 Đường Thành - nơi diễn ra lễ hội lúc nào cũng trong tình trạng tắc nghẽn bởi chật níc người tham gia.

Chuông gió ở đây rất đặc biệt. Nó khác hẳn với những sản phẩm bằng kim loại hay nhựa cứng vẫn được bán ở nước mình. Những chiếc chuông nhỏ xinh này được làm từ thủy tinh trong suốt, trông thật thanh nhã, đáng yêu. Không chỉ thế, các "em ấy" còn được treo trên mình tấm bùa nhiều màu sắc để cầu may nữa đấy. Nhìn từ xa, giàn chuông gió Furin này thật lung linh, bắt mắt đúng không nào. Và khi có gió, những chiếc chuông này sẽ cùng nhau tấu lên bản hòa âm với những thanh điệu trong trẻo vô cùng.

Bởi thế nên teens Việt nhà mình cứ bị hút hồn vào những chiếc chuông gió Nhật Bản nhỏ xinh suốt.

Bạn nào cũng tranh thủ pose hình thật xinh với những chiếc chuông gió đáng yêu này.

Hầu hết các bạn đến đây đều là 'tín đồ' của văn hóa Nhật Bản như: truyện tranh, cosplay, nghệ thuật gấp giấy Origami... "Lễ hội Nhật Bản nào tớ cũng tham gia đấy bởi tớ yêu văn hóa của xứ sở hoa anh đào này vô cùng. Tớ khoái nhất là đọc truyện tranh, đi cos và nhóm bạn của tớ đã từng cos một vài lần trong các dịp lễ hội rồi đấy. Hôm nay, được tới khám phá một nét đẹp mới trong văn hóa của Nhật Bản, tớ thích thú vô cùng", Thu Trang, 19 tuổi hào hứng chia sẻ lí do tham gia lễ hội chuông gió này.

"Không chấp nhận" những sản phẩm làm sẵn, teens đã tự tay tô vẽ cho các em chuông gió nhỏ xinh để nó thêm phần ý nghĩa.

"Tớ muốn tặng một món quà đặc biệt cho người bạn thân của mình nên tự tay vẽ chiếc chuông gió này. Cũng phải kì công và cẩn thận một chút làm công việc này bởi những nét vẽ trên chuông cũng khá nhỏ mà. Bất cẩn một chút là sơn sẽ bị lem sang họa tiết khác liền. Bạn tớ còn bị dính cả sơn vẽ vào tay, vào mặt nữa đấy. Nhưng khi hoàn thành xong tác phẩm mình bỏ công chăm chút, cảm giác thật thích thú. Chắc bạn tớ sẽ khoái lắm với món quà này đây bởi chuông gió Nhật Bản đã là "hàng độc" ở nước mình mà chiếc chuông này lại do chính tay tớ trang trí nữa", Ngọc Ninh, sinh viên năm I, ĐH Nông Nghiệp Hà Nội chia sẻ.

Và sản phẩm của chúng tớ đây này, bạn thấy đáng iu chưa?

Pose hình cùng cây hoa anh đào (giả) - một nét đẹp đặc trưng của đất nước Nhật Bản.

Đến với lễ hội chuông gió Furin lần này, các teens còn được thưởng thức nhiều món bánh thú vị của Nhật Bản và ngắm nhìn các cosplayers nhảy nhót dễ thương nữa.

Theo Ione

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]