Thêm giải chỉ để dành cho Tùng Dương

Thật ra, ngay trước đêm chung kết tôi đã có cảm giác không bình thường. Tôi có cảm giác BTC "cuống" cả lên khi kết quả ngày càng nghiêng về Kasim, khi một số cá nhân nhạc sĩ đòi phải có sự can thiệp của HĐNT.

0

Người gửi: Lê Kiều Ngọc Thu,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: SMĐH chưa thật sự chuyên nghiệp

Thật sự tôi rất đồng tâm trạng với các bạn cảm thấy hụt hẫng thất vọng với SMĐH. Tôi từng háo hức với đêm thi, từng hăng hái bấm số ĐT bình chọn, từng hồi hộp với kết quả bình chọn của các đêm diễn và cuối cùng là thất vọng trong đêm chung kết. Thật ra, ngay trước đêm chung kết tôi đã có một cảm giác không bình thường. Tôi có cảm giác BTC "cuống" cả lên khi kết quả ngày càng nghiêng về Kasim, khi một số cá nhân các nhạc sĩ đòi phải có sự can thiệp của HĐNT, đẩy lùi vai trò của khán giả vốn là tiêu chí của cuộc thi, rồi "sự cố cầm nhầm" ca khúc của Kasim được tung ra dư luận ngay trước đêm chung kết.

Dường như khi sự yêu thích của khán giả không trùng với "định hướng" của BTC thì cần phải có sự "can thiệp" kịp thời. Khi MC Ngọc Linh công bố về sự thay đổi luật chơi cũng như bổ sung giải thưởng của HĐNT, tôi đã bảo với mọi người trong gia đình là đây là giải thưởng dành riêng cho Tùng Dương. Tôi không bảo anh không xứng đáng, anh rất xứng đáng nhưng cuộc thi SMĐH không còn được như lời quảng cáo ban đầu.

Thêm nữa chẳng hề có thông báo chính thức gì trên truyền hình về thời gian cũng như thể lệ bầu chọn của đêm chung kết. Tôi rất muốn bầu nhưng cũng như một số bạn khác, không thể. Tôi thật sự ngơ ngác.

Ngoài ra, giá trị của 2 giải thưởng cũng không được thông báo như các cuộc thi khác cần có. Tôi cũng không biết rõ ràng là ai sẽ đi nước ngoài học. Chắc là Kasim nếu BTC không thay đổi cả về cơ cấu giải thưởng. Còn với giải thưởng của HĐNT, Tùng Dương sẽ được những gì cũng không thấy nói tới.

Chắc BTC cũng phải biết là trong mọi cuộc thi, luật bất thành văn là giải thưởng chính thức cao nhất bao giờ cũng được công bố cuối cùng, vinh quang nhất. Theo tiêu chí của SMĐH thì người giải nhất chính là Kasim nhưng quả thật phần trao giải cho anh thật nhạt nhoà. Tùng Dương lại là người được xướng tên và tôn vinh cuối cùng.
Nói tóm lại, tôi là người rất yêu thích chương trình SMĐH cũng như đánh giá cao những gì SMĐH đem lại cho nền âm nhạc VN, nhưng đêm chung kết đã làm cho tôi thấy hụt hẫng, có cảm giác rất rõ về tính chưa chuyên nghiệp của một chương trình được "lên kế hoạch, tổ chức và sản xuất" một cách chuyên nghiệp.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]