Thêm một thắng lợi 'xấu xí' dành cho Brazil

Đá trên sân nhà và dùng đội hình gần như là mạnh nhất, nhưng thày trò HLV Dunga vẫn không thể trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt như mong đợi. Họ chỉ thắng sát nút kình địch Uruguay 2-1 bằng lối chơi khô khan, nghèo nàn ý tưởng và kém hứng khởi.

15.5585

"Brazil quá tồi", Globo Esportes - nhật báo thể thao số một ở xứ sở samba - không ngần ngại đặt dòng tít ấy vào vị trí trang trọng nhất trên phiên bản điện tử - sau khi chứng kiến đội nhà nhọc nhằn vượt qua người láng giềng Uruguay. Cơ quan truyền thông này cho rằng: "Brazil đã chơi một trận dưới mức trung bình, xét ở yếu tố đẹp mắt, hấp dẫn. Chúng ta chỉ thắng nhờ sự chắc chắn của Julio Cesar trong khung gỗ và cú đúp của tiền đạo Luis Fabiano. Điều tích cực duy nhất sau trận này là Brazil có thêm 3 điểm".

Brazil đã thắng, nhưng không phải bằng phong cách samba đẹp mắt truyền thống. Ảnh: AP.

Globo Esportes đã nhận xét không sai. Thực tế những gì diễn ra tại Morumbi cho thấy "vũ đoàn samba" hoàn toàn xứng đáng với những lời chỉ trích. Rõ ràng HLV Dunga không thể quy màn trình diễn ngèo nàn trước Uruguay cho sự vắng mặt của Lucio vì anh này đá ở hàng thủ. Vả lại, Alex cũng chơi một trận không tồi khi làm cascadeur cho trung vệ thủ quân của Bayern Munich. Với dàn sao còn lại, đặc biệt là bộ ba tấn công Kaka - Robinho - Ronaldinho, Brazil vẫn được đánh giá cao hơn một bậc so với đối thủ không có tên tuổi sáng giá nào lại mất chân sút chủ lực Forlan.

Lượt trận thứ ba

Thế nhưng đội quân hùng mạnh của Dunga lại bế tắc đến cùng cực trong phần lớn thời gian trận đấu. Bằng lối chơi áp sát, tranh chấp quyết liệt, Uruguay dễ dàng "xé nát" đội hình Brazil, khiến dàn sao chủ nhà lúng túng, không triển khai nỗi một pha phối hợp cho ra hồn. Hệ quả của thế trận lép vế ấy là thủ thành Julio Cesar phải vào lưới nhặt bóng chỉ sau 8 phút giao đấu. Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, hậu vệ Pereira vượt qua Ronaldinho, rồi chuyền vào như đặt cho trung phong Abreu lắc đầu kỹ thuật, phá thế quân bình.

Được khích lệ bởi bàn thắng này, Uruguay càng đá càng sung, còn Brazil thì trơ mình chịu báng trước các đợt tấn công ào ạt của đối phương. Nếu Cesar không chơi xuất thần, đội chủ nhà đã phải lĩnh thêm ít nhất 1 bàn thua từ các pha dứt điểm của Abreu, Ignacio rồi Pereira từ phút 20 đến 34. Đáng kể nhất trong số đó là màn solo ngoạn mục từ cánh trái rồi dứt điểm kỹ thuật của Ignacio ở phút 28.

Cả Brazil như "chết lặng" khi Uruguay ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh lối chơi tập thể không phát huy tác dụng vì những niềm hy vọng như Kaka, Ronaldinho, Robinho mờ nhạt hoặc bị phong tỏa chặt chẽ, Brazil vẫn bất ngờ gỡ hòa 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ pha xử lý tinh tế của Fabiano, người được xếp đá chính thay Love trận này. Nhận đường chuyền của Maicon ở vị trí gần sát đường biên ngang, chân sút đang khoác áo Sevilla vẫn khéo léo khống chế rồi "xỏ lỗ kim" qua khe giữa hai chân thủ thành Carini.

Có bàn gỡ, nhưng nhìn chung Brazil vẫn không cải thiện được thế trận khi vào hiệp hai. Uruguay tiếp tục chiếm thế chủ động và liên tục dồn ép, không ít lần đặt khung thành đối phương vào thế báo động đỏ. Tuy nhiên, sự nóng vội trong những pha chạm bóng cuối cùng, cộng với việc phải đối mặt với Julio Cesar chơi như "lên đồng", các chân sút đội khách đều không thành công trong mục tiêu ghi bàn thắng thứ hai.

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, đội khách bất ngờ dính đòn bởi một tình huống phối hợp nhanh như điện do Josue, người vừa vào thay Ronaldinho, khởi xướng. Do quá vội vàng, hậu vệ trái Gilberto dứt điểm hụt, nhưng bóng lại đi đúng tầm Fabiano đang băng xuống và anh này không để lỡ thời cơ, đá bồi tung lưới Carini, đưa Brazil vượt lên dẫn 2-1.

Nếu không có thần tài Fabiano (trái), Brazil khó làm trên trận thắng 2-1 trước Uruguay. Ảnh: AP.

Thay vì thừa thắng xông lên tìm kiếm bàn thắng thứ ba để chiều lòng đám đông 65.000 CĐV nhà, HLV Dunga quyết định cho các học trò đá chùng xuống, dồn số đông bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả. Và Brazil đã thành công với cách chơi này khi giữ vững tỷ số 2-1 đến hết giờ, bất chấp nỗ lực dồn ép bên phía Uruguay. Có thêm 3 điểm, "các vũ công samba" đòi lại vị trí thứ ba từ tay Colombia.

Đội hình thi đấu:

Brazil: César - Maicon (Alves, 86'), Alex, Juan, Gilberto - Gilberto Silva, Mineiro, Kaká, Ronaldinho (Josué 60') - Robinho (Love, 74'), Fabiano.

Uruguay: Carini - Pereira, Lugano, Fucile, Godín - Gargano, Ignácio (Bueno, 82'), Álvaro, Rodríguez - Suárez (Sánchez, 70'), Abreu.

Bàn thắng: Luis Fabiano 44' & 65' - Abreu 8'.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Paraguay tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại năm nay khi đánh bại chủ nhà Chile 3-0. Kết quả đó giúp họ qua mặt đại gia Argentina, vượt lên dẫn đầu "cuộc đua" với 10 điểm sau 4 trận.

Xếp hạng
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]