> >
Công trình có đường kính 52m này nằm trên mái của một
bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Nó được làm từ nhiều miếng kính lớn với
màu sắc khác nhau, chạy đúng theo thứ tự 7 sắc
cầu vồng: đỏt, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Theo ý tưởng của các
nghệ sĩ thì đây sẽ là điểm nhấn của thành phố. Nó đã phân chia thành phố thành những khu vực mang màu sắc đặc trưng của vùng đó. Có lẽ người dân ở thành phố Aarhus hàng ngày sẽ
nói chuyện với nhau theo kiểu: "Tôi sống ở phần màu vàng, còn bạn thì sao?" hay tôi đang ở khu vực màu đỏ và sắp đi sang vùng màu xanh".
Theo Ione.net