Tìm được một giải pháp cho chị Linh quả không dễ

Chị đã trải qua tất cả khó khăn để đứng vững cho đến hôm nay thì không lý do gì chị lại không tiếp tục làm vậy. Chị hãy tin rằng nếu một lúc nào đó gặp một người xấu thì ở đâu đó còn lại sẽ có một người tốt. Chị đã khổ cực trong quãng thời gian qua nhưng chị hãy tin, hãy đặt niềm tin vào một điều gì đó.

0

From: Bao Trac
To:
[email protected]
Sent: Saturday, December 11, 2004 12:02 AM
Subject: gui chi Linh

Chị Linh thân,

Chuyện của chị thật là đáng buồn. Chị đã phải sống một cuộc sống cam chịu vì những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Ở vào hoàn cảnh của chị thì thật khó có thể chu toàn mọi bề. Tìm được một giải pháp cho tất cả, quả thật không thể. Tôi không thể đưa ra một lời khuyên nào cho chị, tuy nhiên chị Linh à, chị đã trải qua tất cả những khó khăn để đứng vững cho đến hôm nay thì không có lý do gì chị lại không tiếp tục làm vậy.

Chị hãy tin rằng nếu một lúc nào đó có gặp một người xấu thì ở đâu đó còn lại sẽ có một người tốt. Chị đã khổ cực trong quãng thời gian qua nhưng chị hãy tin, hãy đặt niềm tin vào một điều gì đó, nếu nó là phép lạ thì tuyệt vời. Hơn nữa chị có một người chồng thương yêu chị hết mực, anh ấy đã làm được điều tưởng chừng không thể. Đó là một người tuyệt vời, xứng đáng cho chị nương tựa.

Thế nhé chị Linh, hãy tin, tin tưởng phép lạ sẽ đến. Tôi sẽ chúc cho chị những điều tốt đẹp nhất (thật ra tôi cũng không thể làm gì khác). Chúc chị đứng vững và một lúc nào đó, nếu chị có điều gì trong lòng, tôi nghĩ chị có thể tìm đến chốn Phật môn. Điều đó có lẽ sẽ giúp chị tĩnh tâm và chị Linh này, cười lên đi nào.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]