Trung vệ Trần Chí Công: 'Tôi sẽ nói những điều cần thiết trước tòa'

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi ông Cao Văn Chóng, TGĐ Công ty CP Thể thao – Bóng đá Bình Dương, phát biểu trên báo Thể thao & Văn hóa số ra ngày hôm qua rằng B.BD đã rất “nhượng bộ và ưu ái” với trường hợp của Chí Công và Đình Đức, đồng thời khẳng định “nếu họ vẫn kiên quyết kiện thì phòng Pháp chế của CLB cũng sẵn sàng để làm tới nơi tới chốn”, phía cầu thủ cảm thấy rất bức xúc. Để rộng đường dư luận, hôm qua chúng tôi đã có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với trung vệ Trần Chí Công.

15.5967

* Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Cao Văn Chóng khẳng định rằng, nếu truy thu, anh thậm chí còn đang nợ CLB B.BD gần 5,3 tỷ đồng, thay vì chỉ bị yêu cầu trả lại 500 triệu đồng để được tự do?

- Trong hợp đồng lao động và phụ lục (thỏa thuận và cam kết kèm theo) mà chúng tôi ký ngày 1/10/2011, dài nhiều trang A4 và có đủ các chữ ký, con dấu, không có bất cứ điều khoản nào quy định số phút ra sân hay số trận đấu với tôi cả.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm, khi lãnh đạo Công ty cho rằng, họ đã mủi lòng thương, để “nhượng bộ và ưu ái”. Họ không đi vào trực tiếp vấn đề, mà dường như có ý đánh lạc hướng tất cả, khi cho rằng chúng tôi chỉ biết nghĩ đến mỗi tiền.

Chí Công (trái) không hợp với nhãn quan chiến thuật của HLV Lê Thụy Hải nên ít được sử dụng. Ảnh: VSI

* Thế còn chuyện Chí Công chỉ thi đấu 4 trận ở mùa giải 2013 và sau đó báo bệnh, không thi đấu thêm được trận nào, thậm chí là không theo tập cùng đội?

- Đấy lại là một sự bịa đặt không có cơ sở nữa. Giai đoạn một mùa giải 2013, khi B.BD dưới quyền HLV Cho Yoon Hwan, ngoài 2 trận bị cấm thi đấu do thẻ phạt từ mùa giải 2012, thêm một trận khác gặp ĐT.LA cũng phải nghỉ vì lỗi tương tự, tôi đã chơi 4/8 trận chính thức.

Thêm 3 trận đấu ở lượt về, lúc này HLV Lê Thụy Hải nắm đội, trước khi không nằm trong kế hoạch sử dụng của BHL ở giai đoạn cuối mùa giải. Tôi bị ốm và sự thật là có chuyện HLV Lê Thụy Hải cho tôi về quê nghỉ ngơi, nhưng 5-6 ngày sau tôi trở lại và chưa bao giờ bỏ bê tập luyện hay bỏ đội như lãnh đạo Công ty nói.

* Có vẻ như anh không có mối quan hệ tốt với HLV Lê Thụy Hải?

- Quả thật là giữa chúng tôi có chút vấn đề. HLV Lê Thụy Hải không thích lối chơi máu lửa, giống như xin thẻ của tôi. Ông cần những trung vệ chơi “đầu óc”.

Cần chắc chắn rằng, vào thời điểm HLV Lê Thụy Hải trở lại B.BD, đội bóng đang chịu cuộc khủng hoảng thừa ở trung tâm hàng hậu vệ, nên ông ấy có nhiều sự lựa chọn. Mỗi HLV đều có quan điểm chiến thuật không giống nhau và tôi không bình luận thêm về chuyện làm chuyên môn của họ.

Tôi đã chơi rất nhiều những trận đấu chính thức cho B.BD dưới thời HLV Mai Đức Chung, rồi Cho Yoon Hwan và thậm chí còn ghi được các bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, có vẻ như điều này không mấy quan trọng, khi người ta cứ tìm cách bắt lỗi.

Giống như việc lãnh đạo Công ty cố tình nhầm lẫn về mặt thời gian, khi cho rằng việc tôi mâu thuẫn với xã hội đen dẫn đến bị thương tích, buộc họ phải chậm trễ trong việc chuyển tiền ký hợp đồng.

Thực ra, tôi gặp tai nạn hồi tháng 3/2011, trong khi bản hợp đồng ký mới 3 năm tiếp theo chỉ thực hiện từ ngày 1/10/2011. Họ lấy cái sai này đè lên cái sai khác, cố lập luận để bắt bí chúng tôi.

* Trở lại chuyện tranh chấp quyền lợi xung quanh bản hợp đồng trị giá 9 tỷ/3 năm, có ý kiến cho rằng, Chí Công đã “không biết điều” khi đã nhận 7/9 tỷ rồi mà còn muốn hơn?

- Lãnh đạo cho rằng, chúng tôi chỉ nghĩ đến tiền ư? Vậy còn họ thì sao? Tôi sẽ chỉ đề cập đến chuyện này, sẽ chỉ nói những điều nhạy cảm cần thiết ở trước tòa!

* Cảm ơn Chí Công về cuộc trao đổi!

Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]