’Võ Tòng’ Di Matteo sẽ dùng kế gì để bắt ’Hùm xám’

(Tin tức trận đấu) - Trận chung kết Champions League đang nóng lên từng ngày, cả Chelsea lẫn Bayern Munich đều có những sự chuẩn bị khẩn trương cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

15.5995

Trận chung kết Champions League đang nóng lên từng ngày, cả Chelsea lẫn Bayern Munich đều có những sự chuẩn bị khẩn trương cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. [links()]
Trong bối cảnh ấy báo chí Đức và Anh đều đồng loạt đưa tin ông Abramovich muốn mời HLV Jupp Heynckes vào mùa bóng tới. Thế nhưng vị HLV của “Hùm xám” lại bác bỏ thông tin này và tuyên bố không bao giờ dẫn dắt một đội bóng chỉ biết phòng thủ như Chelsea.

Jupp Heynckes dụ hổ ra khỏi hang

Tờ Bild của Đức và Daily Mail của Anh mấy ngày qua liên tục đưa tin việc ông chủ của Chelsea - Roman Abramovich đã có lời mời HLV Jupp Heynckes về Chelsea khi mùa giải năm nay kết thúc. Chưa rõ đây là một lời mời thành ý hay chỉ là chiêu trò làm vị chiến lược gia người Đức mất tập trung trước trận đấu lớn.

Nhưng dù có như thế nào thì ông Heynckes cũng đã có một thái độ dứt khoát. Ông này tuyên bố mang: “Tôi không có hứng thú với Chelsea và ông chủ người Nga. Tôi sẽ không bao giờ đến một đội bóng chỉ biết lấy phòng thủ làm mục tiêu chiến đấu”.

“Võ Tòng” Di Matteo sẽ dùng kế gì để bắt chết “Hùm xám”

Là người sinh vào đúng ngày Hồng quân Liên Xô chiếm được Berlin - thành trì cuối cùng của Đức Quốc xã (9/5/1945), nên Heynckes đã cố tình sử dụng cái sự trùng hợp này để mỉa mái Abramovich cũng như đội bóng thành London.

“Thời thế chiến thứ 2 chúng tôi nể phục sức tấn công mãnh liệt của Xô Viết. Còn bây giờ thì thật đáng thất vọng… tôi khinh thường kiểu xây dựng hầm hảo, công sự trước khung thành Petr Cech. Lẽ nào ông ấy (Abramovich) không dám xông pha như những người đi trước. Ở thời chiến tôi tin những người lính như Roman đã bị lĩnh một viên đạn vào đầu”, Heynckes mỉa mai.

Những lời bình phẩm có phần nặng nề này của Heynckes mang nhiều ẩn ý. Nhưng có lẽ điều vị chiến lược gia này mong muốn nhất đó là Abramovich sẽ tức giận mà từ bỏ kiểu phòng ngự đổ bê tông. Nó chẳng khác nào kế dụ hổ ra khỏi hang của Tôn Tử, chỉ có điều “Hùm xám” không phải là hổ, hổ ở đây chính là Chelsea.

Di Matteo liệu có ra khỏi hang để bắt “Hùm xám”

Ngay sau những lời khích bác của người Đức, Abramovich đã có cuộc nói chuyện với Di Matteo để xem xét lối chơi nào sẽ được sử dụng ở trận đấu tới. Theo những nguôn tin thân cận từ Chelsea, quả là Abramovich đã có những sự bực tức nhất định.

Ông chủ người Nga đã hỏi Di Matteo nghĩ thế nào về phương án tấn công phủ đầu. Nhưng điều ông nhận được chỉ là cái lắc đầu rụt rè và đầy ái ngại. Không thuyết phục được cấp dưới, Abramovich đành phó mặc việc lựa chọn lối chơi cho Di Matteo và tuyên bố: “Nếu thắng Bayern, ông sẽ chính thức được ở lại sân Stamford Bridge”.

Chưa biết vị chiến lược gia người Italia sẽ sử dụng chiến thuật nào để “bẻ vuốt” Franck Ribery và đồng đội, chỉ biết hôm qua thày trò Di Matteo đã khiến cánh săn tin chầu trực ở sân tập phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau công việc khởi động quen thuộc, các cầu thủ Chelsea không tập với trái bóng tròn mà sử dụng những trái bóng bầu dục. Các cầu thủ được lệnh lao vào nhau và dùng sức mạnh cơ bắp ở bả vai để tranh cướp bóng.

Giới chuyên môn cho rằng Di Matteo muốn các cầu thủ của mình làm quen với lối chơi đầy sức mạnh của Bayern. Rất có thể trận đấu tới mỗi cầu thủ Chelsea sẽ biến thành một chiếc máy chém. Bất ngờ nữa là ở trong buổi tập này người ta không hề thấy các vị chủ sân Stamford Bridge luyện đá 11m.

Có thể hiểu rằng Di Matteo tự tin về trình “cân não” của các học trò, khi kẻ yếu bóng vía Terry đã không còn được thi đấu.

Chưa biết chính xác “Võ Tòng” Di Matteo sẽ dùng kế gì để bắt chết “Hùm xám”, nhưng ông nên biết rằng Heynckes đang lo sốt vó vì kiểu phòng ngự của Chelsea. Cuộc chiến trên “Cảnh Dương” Allianz Arena chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, vì chưa biết ai là Võ Tòng ai là hổ.

  • Trường Giang
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]