10 vụ đào tẩu nổi tiếng quanh Bức tường Berlin

1. Đảo hướng một đoàn tàu

15.5957
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/11 đánh dấu 25 năm Bức tường Berlin chia đôi nước Đức và là biểu tượng đỉnh cao của cuộc chiến tranh Lạnh chính thức sụp đổ. Thời gian Bức tường còn tồn tại, không ít người Đông Đức đã tìm cách vượt qua nó để sang phía Tây Đức, với nhiều cách thức vô cùng táo bạo.

4 tháng sau khi Bức tường Berlin được dựng lên, một kỹ sư đường sắt ở Đông Berlin đã phát hiện một kẽ hở trong nó. Harry Deterling thấy rằng có một tuyến đường sắt chạy từ ngoại ô Đông Berlin vào Tây Berlin đã không còn được sử dụng.

Ông bèn đăng ký tham gia điều khiển tàu, với ý định dùng nó làm phương tiện đào thoát. Ngày 5/12/1961, Deterling đã đưa gia đình và bạn bè lên tàu rồi cho nó chạy hết tốc lực theo tuyến đường sắt kia vào Tây Berlin, trước sự ngỡ ngàng của những người lính biên phòng Đông Đức. Ngày tiếp theo Đông Đức đã phá hủy tuyến đường sắt này.


Chiếc xe bọc thép mà Engels để lại trong cuộc chạy trốn sang Tây Đức

2. Đánh cắp cả xe bọc thép

Người lính Wolfgang Engels ở Đông Đức có thể đã tham gia xây Bức tường vào năm 1961. Nhưng 2 năm sau, anh cũng lên kế hoạch đào tẩu cho mình, dù nó không được hoàn hảo cho lắm. Tờ The Local cho biết, trong ngày 16/4/ 1963, Engels đã đánh cắp một chiếc xe bọc thép Đông Đức và lái nó đâm thẳng vào Bức tường. Thật không may, chiếc xe đã không thể phá sập bức tường.

Engels chui ra ngoài xe và cố leo qua Bức tường, nhưng bị kẹt lại bởi hàng rào dây thép gai, không thể rơi vào đất Tây Đức. Anh bị lính biên phòng Đông Đức nổ súng bắn 2 lần, trước khi được những người Tây Đức đang uống bia ở một quán bar gần đó chạy tới cứu.

3. Trong xe hơi không mui

Tình yêu là động cơ đã thúc đẩy Heinz Meixner thực hiện màn đào tẩu táo bạo. Trong khi làm việc ở Đông Berlin, người đàn ông tới từ Áo này đã yêu bà Margarete Thurau. Tuy nhiên nhà chức trách Đông Đức không cho phép bà tới Áo để cưới ông.

Vì lẽ đó, Meixner quyết định giúp người yêu và mẹ vợ tương lai đào tẩu khỏi Đông Đức. Ông thuê một chiếc xe mui gấp, gỡ bỏ phần mui, kính chắn gió và xì bớt hơi khỏi lốp để xe thấp xuống. Tiếp đó ông lái xe tới điểm kiểm soát Charlie nằm tại Bức tường, cúi người xuống và nhấn ga. Chiếc xe đã dễ dàng phóng qua rào chắn, vốn có chiều cao ngang kính chắn gió, và chạy thẳng vào Tây Berlin.


Đây là cách thức mà Heinz Meixner đã sử dụng để cùng người yêu đào tẩu khỏi Đông Đức

4. Bơi tới Tây Đức

Năm 1966, Hartmut Richter, 18 tuổi, đã bơi suốt 4 giờ đồng hồ để tránh lính biên phòng Đông Đức, vượt qua kênh đào Teltow và tới Tây Berlin. “Một con thiên nga đã tấn công tôi. Những con chó sủa như điên. Tôi đã phải lặn xuống nước nhiều lần, cho tới khi tình hình yên ắng chở lại" - Richter kể lại với hãng tin AFP – “Tôi bị nhiễm lạnh, mệt lử và đã ngất xỉu ngay khi vào bờ”.

Vài năm sau khi sang Tây Đức, Richter đã trở lại Đông Đức, bí mật giấu bạn trong xe hơi của anh và đưa họ sang phía bên kia Bức tường. Anh đưa được hơn 30 người sang Tây Đức trước khi bị bắt và bị tuyên phạt 15 năm tù giam. Tuy nhiên chính quyền Tây Đức đã can thiệp để anh được trả tự do khi mới thụ án tù được 4 năm.

5. Trên một chiếc đệm bơm hơi

Ingo Bethke đã quá quen thuộc 2 bờ sông Elbe nằm ở phía Bắc Berlin, do anh từng là lính biên phòng Đông Đức canh gác khu vực này. Khi quyết định trốn sang Tây Đức vào năm 1975, Bethke đã làm điều này cùng một người bạn và một chiếc đệm bơm hơi.

Đầu tiên họ phải vượt qua một hàng rào sắt, tiếp đó là một hàng rào thép gai và một bãi mìn. Cuối cùng 2 người đã tới được con sông và họ dùng chiếc đệm làm thuyền, lặng lẽ  chèo về phía Tây Đức.

6. Nhờ dây thép căng qua Bức tường

Gia đình Ingo Bethke đã bị chính quyền Đông Đức giám sát kỹ sau khi anh đào tẩu. Người em trai của Ingo là Holger quyết định theo chân anh và đã lên kế hoạch vượt tường táo bạo không kém. Năm 1983, anh lẻn vào một tòa nhà cao tầng ở Đông Đức và dùng cung tên bắn một đoạn dây cáp sang bên Tây Đức. Ingo chờ sẵn ở bên kia và đã buộc dây vào xe anh. Sử dụng một chiếc ròng rọc, Holger đã theo đoạn dây này băng qua Bức tường, trốn vào Tây Đức thành công.

7. Sử dụng máy bay Liên Xô giả

Sau khi đào tẩu thành công, 2 anh em nhà Bethke đã lên kế hoạch thực hiện cuộc chạy trốn thứ 3 cho người em út, Egbert. Họ đã học lái máy bay và sơn hình sao đỏ giống biểu tượng máy bay Liên Xô lên 2 chiếc máy bay cỡ nhỏ. Tháng 5/1989, họ mặc quân phục Liên Xô và lái những chiếc máy bay qua Bức tường vào Đông Berlin. Sau khi đón Egbert đang chờ sẵn, họ nhanh chóng trở lại phía Tây Berlin.

8. Bằng khinh khí cầu

Kỹ sư máy bay Hans Peter Strelczyk đã có cảm hứng trốn sang Tây Berlin sau khi xem một chương trình truyền hình Đông Đức về lịch sử khí cầu. Cùng bạn Gunter Wetzel, ông đã làm một quả khí cầu đủ lớn để đưa cả 2 gia đình sang Tây Đức. Họ chế tạo động cơ bơm nóng khí cầu từ  các bình chứa ga mini. Những người vợ của họ đã khâu ga giường làm vỏ khí cầu. Sau lần thử đầu tiên thất bại, cả 2 gia đình đã cất cánh thành công và hạ xuống Tây Berlin trong ngày 16/9/1979, chỉ sau có 30 phút bay trên trời.

9. Đi trên dây thép

Nghệ sĩ xiếc Horst Klein bị cấm trình diễn ở Đông Đức vì có thái độ chống chính quyền. Vì thế ông đã dùng kỹ năng đi trên dây siêu đẳng để trốn sang Tây Berlin.

Tháng 12/1962, Klein đã leo lên một cột điện gần Bức tường và chậm rãi tiến sang phía Tây Đức bằng một đoạn dây điện đã không còn được sử dụng. Ông kể lại rằng tay mình đã tê cứng vì lạnh. Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, ông ngã xuống đất và gãy cả 2 tay. Nhưng nơi ông ngã xuống đã nằm trong đất Tây Berlin.

10. Chạy trốn tập thể bằng đường hầm

Năm 1962, khoảng một chục người Đông Đức cao tuổi đã đào một tuyến đường hầm xuyên qua Bức tường sang phía Tây Đức. Trong vòng 2 đêm của năm 1964, tổng cộng 57 người đã trốn thoát sang Tây Đức. Đó là vụ đào tẩu quy mô lớn nhất trong lịch sử Bức tường Berlin.

Tường Linh (Theo Huffington Post)
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]