Đại học Ritsumeikan (Ritsumeikan University hay còn được gọi tắt là Đại học Rits) ban đầu được thành lập như một học viện dân lập vào năm 1869 bởi Hoàng tử Saionji Kinmochi. Trải qua nhiều sự biến đổi, đến năm 1922, trường Ritsumeikan chính thức là cơ sở giáo dục đại học. Ngôi trường có trụ sở chính ở Kyoto, Nhật Bản và có sự liên kết giáo dục với rất nhiều các trường đại học lớn trên thế giới.
Trong những năm trở lại đây, ngôi trường luôn nằm trong top 15 các trường đại học chất lượng nhất tại Nhật Bản và tên viết tắt Rits của trường đã trở thành một thương hiệu lớn. Trường Rits được đánh giá cao trong các bảng xếp hạng giáo dục như Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education Supplement, Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á của QS.com…
Ngôi trường ngập trong sắc cây cối mùa thu tuyệt đẹp của một đất nước Hàn đới
Ngôi trường có cơ sở vật chất hàng đầu Nhật Bản
Đại học Ritsumeikan hiện nay bao gồm cả một hệ thống 8 trường đại học thành viên như Đại học Luật, Đại học Xã hội học, Đại học Quan hệ Quốc tế, Đại học chính sách khoa học, Đại học Thư tín… và một hệ thống lớn các trường cao đẳng như: Cao đẳng Luật, Cao đẳng Khoa học Xã hội, Cao đẳng Quan hệ Quốc tế, Cao đẳng chính sách khoa học… Với số lượng sinh viên hiện nay lên tới con số khổng lồ 49.000 người.
Ngoài ra còn có các Viện nghiên cứu trong nước và viện nghiên cứu hợp tác quốc tế lớn chuyên biệt về các chương trình phúc lợi, dịch vụ dân dụng, Luật quốc tế.
Một điểm đặt biệt khi nhắc tới ngôi trường này là "Hiến chương Ritsumeikan" là tuyển tập các lý tưởng, điều lệ và nhiệm vụ của mỗi thành viên Ritsumeikan. Tất cả các sinh viên khi đỗ vào ngôi trường này đều phải biết đến và thực hiện theo những điều lệ trong hiến chương này.
Đặc biệt hơn cả, ngôi trường còn sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hiện đại, và là một trong những điểm thu hút du khách khi đến với Kyoto. Nhất là vào mùa anh đào, ngôi trường càng trở nên rực rỡ và lung linh hơn.
Cùng thăm quan ngôi trường này nhé!
Tên viết tắt của trường nổi bật trên các nóc nhà
Hồ nước tuyệt đẹp
Khu kí túc xá khan trang
Quán cà phê ngay trong khuôn viên trường
Bảo tàng Hòa Bình
Nữ sinh của trường
Điều lệ của trường được đặt ngay cổng trường
Ngôi trường này ngập tràn hoa anh đào
Sinh viên của trường