Bài học bổ sung canxi cho bé

Giadinhnet - Cứ 8 rưỡi hằng ngày, mẹ và cu Rùa ra phơi nắng (chỉ cần 30 phút) để hấp thu canxi giúp cho rùa chống bệnh còi xương.

15.6112
 
ĐăkNông mùa này lạnh lắm, cái lạnh làm cho mỗi ai ở đây đều cảm thấy lười khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, lười lắm đến nổi chẳng muốn đụng tay làm việc gì liên quan đến nước cả. Cái lạnh và cái gió hanh khô ở đây làm cho da chúng ta khô ráp và nổi mốc lên. Vì thế một số người còn đùa nhau rằng mùa của sự nứt nẻ đã đến.
 
Giờ đây khi đã có cu Rùa rồi mẹ có muốn lười cũng không được nữa. Nhưng mẹ lại thấy lo hơn vì con của mẹ còn nhỏ quá, mà cái lạnh của tháng 11 ở đây đã đến rồi, mẹ lo không biết cu rùa mới 3 tháng của mẹ có chịu được cái lạnh hanh khô của gió và bụi không? Vì vậy mẹ càng muốn học hỏi kinh nghiệm của một số người đã có con nhỏ để hi vọng giúp ích hơn cho mẹ trong khi chăm sóc cho Rùa con.
 
"Mình hiện mới sinh em bé được 3 tháng. Mình muốn chia sẻ chút it kinh nghiệm của mình cho các mẹ, đặc biệt những ai đang mang trong mình những sinh linh bé để khỏi bỡ ngỡ trong việc chăm con."
Đó là cho cu Rùa ngủ đủ giấc. Vì nếu như trẻ thiếu ngủ sẽ làm cho trẻ giảm sức đề kháng hơn và dễ mắc một số bệnh nguy hiểm hơn. Trộm vía, từ khi sinh ra đến giờ, cu Rùa của mẹ ngủ nhiều lắm, lúc bú ti cu Rùa vẫn ngủ. Rùa thường bị thức dậy khi đái ướt và đòi bú mà thôi.
 
Bên cạnh đó mỗi đêm khi ngủ mẹ đề xoa một ít dầu khuynh diệp lên thóp và đội mũ cho Rùa, đeo tất chân cho ấm. Trời càng về khuya càng lạnh vì vậy ngoài 2 cái chăn mỏng mẹ còn đắp cho con thêm một cái chăn lông nữa vì khi ngủ Rùa cũng quậy lắm đạp hết chăn ra.

Khi ngủ mẹ không mang bỉm cho rùa vì mẹ sợ con đái ướt đẫm dễ bị nhiễm lạnh và hăm nữa, mẹ cố gắng dậy thay tã cho rùa và luôn tiện cho rùa bú luôn vì mẹ nghe bà nội nói bú đêm nhiều giúp cho con mau lớn nữa.

Mẹ cũng cho cu Rùa bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu vì sữa mẹ có nhiều dưỡng chất, mẹ cũng không quên bổ sung thêm vitamin để nâng cao sức đề kháng cho trẻ từ 0-6 tuổi. Mẹ hy vọng rùa con của mẹ sẽ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn như tiêu chảy, viêm phổi,…

Hàng ngày khi ngủ dậy mẹ đều lấy một thau nước ấm lau mặt, cổ và hai bẹn cùng bộ phận sinh dục nữa. Đặc biệt la hai bàn tay vì giờ rùa của mẹ hay đưa tay lên mút để mút. 
 
Sau đó mẹ lại rơ lưỡi, miệng cho rùa bằng nước ấm cho sạch để không cho vi khuẩn bám ở miệng, xong mẹ còn nhỏ mắt và mũi cho rùa nữa. Mỗi lần vệ sinh sạch sẽ, Rùa dễ chịu lắm. Nhờ vậy mà gần 3 tháng rùa của mẹ đã được 6 kg rồi (khi sinh 2,8 kg thôi).

Cứ 8 rưỡi hằng ngày mẹ và cu Rùa ra phơi nắng (chỉ cần 30 phút) để hấp thu nhiều canxi giúp cho Rùa chống được bệnh còi xương rồi. Mẹ ngồi bên nôi vừa tắm nắng vừa nói chuyện với Rùa, ngắm nhìn con mẹ cảm thấy thật hạnh phúc.

Mẹ còn muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để chăm sóc cho con nhiều hơn, để Rùa của mẹ ngày càng khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nữa chứ. 

Qua bài viết này, mẹ rất vui khi chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc chăm con sóc con. Hy vọng mẹ sẻ nhận được nhiều sự góp ý của các bà nội trợ, những người đã, đang và sắp được làm mẹ.
 
 
Họ tên: Phạm Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 19/08/1987
Địa chỉ: Đắk Nông.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]