Không
chỉ có phái nữ, các anh chàng đôi khi cũng có tính "sở hữu" khá cao
trong
tình yêu, nhất là khi
bạn gái của họ là những cô nàng
xinh đẹp,
nổi tiếng hay có mối
quan hệ xã hội rộng rãi.
Nếu không biết cách
cư xử khôn khéo trong tình yêu, họ có thể đánh mất người yêu của mình
bởi những sự ghen bóng ghen gió hay cấm đoán vô lý. Một số anh chàng đã
cho thấy được sự "cao tay" của mình khi có những suy nghĩ khiến phe XY
phải nể phục.
"Cô ấy quảng giao thì mình quảng đại!"
T.Thành (19 tuổi) có
bạn gái là H.Trang (18 tuổi) - một bí thư đoàn trường năng nổ và đặc
biệt yêu thích các hoạt động tình nguyện, ngoại khóa. Trang cũng là một
cô nàng hướng ngoại nên việc thỉnh thoảng nàng tiến hành những cuộc đi
"phượt" một mình hoặc với nhóm bạn của nàng là chuyện không hiếm.
Bởi vì mối quan hệ
rộng của bạn gái mà trong khoảng 2 năm yêu nhau, không ít lần T.Thành
phải "mồ côi" người yêu vào những ngày lễ đặc biệt. Ví dụ như trong khi
chàng đang ngậm đắng làm "người đàn ông cô đơn" giữa đám bạn ai cũng có
đôi có cặp trong ngày Noel thì nàng đang mải vi vu làm MC không công
cho một chương trình từ thiện.
Tuy đôi lúc cũng buồn
vì không có người yêu ở bên vào những thời khắc quan trọng nhưng anh
chàng T.Thành nghĩ rộng ra rằng: "Nàng quảng giao thì thôi ta quảng
đại. Hơn nữa, những gì nàng làm đều hữu ích và giúp nàng thể hiện cá
tính bản thân thì sao không ủng hộ?".
Vậy là cậu bạn luôn
ủng hộ những hoạt động của người yêu, đôi khi chủ động xin tham gia
cùng, vừa có cớ ở bên người yêu, lại vừa tự nâng cao kĩ năng xã hội cho
bản thân, "lợi cả đôi đường" luôn.
"Cô ấy đẹp cho người ta ngắm, nhưng nàng làm đẹp là vì tôi!"
M.Ngọc (17 tuổi) sở
hữu vẻ đẹp ngây thơ và trong trắng như thiên thần, chân nàng không quá
dài nhưng phong thái dịu dàng của nàng khiến ối chàng xin làm "kẻ hầu
người hạ".
Một cách tự nhiên,
các anh chàng thường tụ tập xung quanh nàng như kiến bâu, dù nàng chẳng
có hành động nào là khoe dáng hay chớp mắt đưa tình cả. Điều này khiến
Đ.Dũng (18 tuổi), bạn trai của nàng không tránh khỏi lúc chột dạ. Tuy
thế...
"Có lúc mình thấy
Ngọc ăn mặc có vẻ luộm thuộm, khác hẳn với phong cách hàng ngày của
nàng. Hỏi thì nàng mới e thẹn mà bảo rằng vì không muốn bị người khác
chú ý nên sẽ ăn mặc kém nổi bật đi.
Đúng là mình có thấy
khó chịu khi có quá nhiều đối thủ vây quanh cô ấy, nhưng người yêu đẹp
thì mình nên tự hào mới đúng. Quan trọng là trong mắt nàng chỉ có một
mình mình và nàng làm đẹp là vì mình. Vậy nên, mình bảo cô ấy rằng hãy
cứ xinh đẹp như em có thể", Dũng chia sẻ.
Có một cô nàng người yêu xinh đẹp cũng là lúc teen boy phải khôn khéo để "giữ" nàng. (Ảnh minh họa)
"Nàng nổi tiếng, tôi cũng là... nổi tiếng!"
Yêu được một cô nàng
nổi tiếng quả là diễm phúc cho các anh chàng. Thế nhưng, chính sự nổi
tiếng của cô nàng lại khiến các chàng đôi khi thấy tự ti rằng mình thua
kém nàng. Nhiều cặp đôi đã không thể giữ được hạnh phúc khi một trong
hai người cảm thấy thua kém và không xứng với nửa còn lại. Điều này
thật bất công, nổi tiếng không có tội!
T.Minh (22 tuổi) chia
sẻ: "Ban đầu mình đã khá áp lực và bực bội khi thấy cô ấy được nhiều
người biết đến, trong khi mình chẳng là ai. Mình trút giận lên cô ấy và
làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ.
Nhưng, khi tĩnh tâm
lại, mình nhận thấy rằng mỗi người chúng ta đều có một ưu điểm, lợi thế
ở một lĩnh vực nào đó. Bạn có thể không là người nổi tiếng nhưng bạn
luôn phấn đấu cùng với bạn gái của mình thì bạn không việc gì phải tự
ti cả. Tình yêu là cùng nhau cố gắng mà!".
Người xưa có câu "đàn
ông ích kỷ", nhưng trong xã hội hiện tại, rõ ràng có những anh chàng đã
có những suy nghĩ rất phóng khoáng và cởi mở về một mối quan hệ lành
mạnh và bình đẳng. Cách đối xử tuyệt vời của các chàng trai sẽ là liều
thuốc trường sinh giúp tình yêu tồn tại vĩnh cửu.
Theo Huyền Châm (DT/Mực Tím)