Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của Kim Xuân

"Đôi khi trong gia đình cũng xảy ra những mối bất hòa nhưng tôi luôn biết cách khắc phục và làm chủ những điều đó. Tôi không cố tạo ra một đạo đức khuôn mẫu mà sống rất thật với người thân của mình. Nếu không có một mái ấm gia đình đúng nghĩa, tôi khó mà làm nghệ thuật tốt được", chị tâm sự.

15.6243

NSƯT Kim Xuân.

- Chị tự đánh giá mình là một người vợ, người mẹ như thế nào?

- Tôi là một nghệ sĩ nên ít có thời gian được quây quần bên chồng con. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng giành hết thời gian cho người thân của mình những lúc rỗi rãi. Tôi là một phụ nữ Á đông nên luôn ý thức được trách nhiệm của mình là phải chu toàn việc nhà.

- Chị thấy ở bản thân còn có điều gì cần khắc phục?

- Trong gia đình, tôi là người hơi ồn ào, còn cậu con trai lại giống cha ở tính cách từ tốn, chậm rãi. Đôi khi, tôi trở nên lố bịch trong mắt hai cha con. Tuy nhiên, họ luôn góp ý với tôi một cách rất tế nhị. Tôi rất tự hào về con trai, cháu mới là sinh viên nhưng tỏ ra rất chững chạc trong suy nghĩ. Tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy con mình lớn lên từng ngày.

- Nhiều người bảo chị đang làm lụng cật lực để tích lũy cho cuộc sống của con cái sau này, điều đó có đúng không?

- Tôi cho rằng quan niệm "hy sinh đời bố, củng cố đời con", cha mẹ tích luỹ và sống kham khổ là một suy nghĩ đầy tiêu cực. Đúng là tôi làm việc vì con cái nhưng không có nghĩa là hướng cho chúng vào cuộc sống hưởng thụ. Tôi luôn dạy con biết lao động và hưởng thụ bằng chính thành quả của mình.

- Theo chị như thế nào là hạnh phúc?

- Nhiều người quan niệm hạnh phúc là sự giàu sang, người lại bảo có quyền lực là có hạnh phúc. Còn tôi thì luôn hài lòng với những gì mình có và làm tươi mới bằng chính cách sống và bằng những tình cảm xuất phát từ đáy lòng.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]