Cách chọn thực đơn cưới phù hợp

Đối với tiệc cưới, tốt nhất hãy ăn thử để biết chắc chắn có hợp khẩu vị không và có thể thay đổi kịp thời.

15.5968

Không thể tin nổi, thứ sáu này đã là đám cưới của tôi. Thời gian trôi qua vèo vèo nhưng tôi có cảm giác hình như mình đã chuẩn bị cho ngày trọng đại này cả năm rồi. Bí quyết để hoàn thành cả núi việc trong một khoảng thời gian gấp gáp của tôi là phải lên kế hoạch. Chính xác là như thế! Mọi việc cần liệt kê thật chi tiết kèm theo chi phí như tiền thuê địa điểm cưới, thực đơn tiệc, chỗ ngồi cho khách, những món đồ trang trí... Có những thứ vô cùng nhỏ nhặt nhưng không nên chủ quan. Hãy ghi tất cả ra một cuốn sổ tay để thực hiện theo thứ tự.

Đối với tiệc cưới, tốt nhất hãy ăn thử để biết chắc chắn có hợp khẩu vị không và có thể thay đổi kịp thời. Đó là kinh nghiệm rút ra khi tôi chuẩn bị đám cưới của mình. Thực đơn ban đầu tôi chọn có món chân giò hầm nhưng sau khi ăn thử, tôi mới nhận ra nó quá béo và ngậy. Vì vậy, tôi đã thay thế bằng một bát canh ngao chua, phù hợp hơn với tiết trời còn đang nóng như thế này. Hay như lúc đầu, tôi chọn món caramen tráng miệng nhưng sau cũng được đổi thành một đĩa hoa quả.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Tôi và chồng sắp cưới đều là "mọt Internet", hay mò mẫm vào các diễn đàn, trang web về cưới hỏi và tôi thấy tìm kiếm thông tin kiểu này thật hữu ích. Nhất là khi bạn muốn kiểm tra mức độ uy tín của nhà hàng, dịch vụ nào đó. Các thành viên trên diễn đàn lúc nào cũng chia sẻ nhiệt tình và đưa ra nhận xét "thẳng tưng". Tôi đã nhận được nhiều lời tư vấn của các cô dâu đi trước nên khi viết bài này, tôi cũng hy vọng nó giúp ích được cho người khác.

Nhờ thường xuyên cập nhật bài viết về cưới hỏi nên tôi biết được mình phù hợp với phong cách váy cưới như thế nào. Tôi chỉ việc copy ảnh mẫu rồi tìm một cửa hàng may váy trên phố Hàng Bông để đặt làm. Tôi may váy chỉ mất 2.500.000 đồng thôi trong khi giá tiền đó chỉ thuê được một chiếc váy đơn giản ở studio mà còn là váy mặc rồi nữa.

Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi và giờ là thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi, làm đẹp trước ngày cưới. Có đôi chút hồi hộp, phấn chấn nhưng tôi tin với sự chuẩn bị chu đáo, mọi thứ sẽ diễn ra một cách trơn tru, tốt đẹp. Vấn đề còn lại chỉ là thời tiết. Mong rằng hôm đó trời sẽ đẹp.

Ngọc Diệp

* Độc giả có thể gửi bài viết chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị đám cưới đến địa chỉ: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]