Theo chúng tôi, đây là một cái nhìn mới về cái đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp có từ ngàn xưa - vẻ đẹp tảo tần - vẻ đẹp “ba đảm đang” thời kháng chiến chống Mỹ. Cái đẹp làm chúng ta nhớ đến tất cả các bà, các mẹ, các chị, các người đàn bà thân yêu, có những người mà hôm nay chúng ta muốn tặng hoa hay quà cho họ cũng không còn cơ hội. Bản thân chúng tôi đã thắp một nén nhang trên ban thờ gia đình để tôn vinh họ và thương nhớ ngập tràn tâm tư…

Chuyện thứ hai trong tuần là rộ lên các thông tin về lớp cán bộ trẻ sau các kỳ đại hội, bầu bán ở các địa phương. Khác với những tuần trước, dư luận đã đổi chiều, không phê phán, chê trách mà chuyển gam sang khen ngợi. Đây không phải vấn đề “con hơn cha là nhà có phúc” vì một số lãnh đạo trẻ rõ ràng là còn lâu nữa (nếu có) mới được hơn cha anh, nhưng đó là một thái độ mới, trong sáng hơn trong cái nhìn về cán bộ. Vả lại, đường xa mới biết sức ngựa…

“Tập đoàn lừa đảo” tìm mộ liệt sĩ của “cậu Thủy” đã cúi đầu nhận tội và lãnh án. Đây là chuyện lớn, tầm cỡ thời đại của quốc gia Việt Nam. Có lẽ từ nay, chuyện về các nhà ngoại cảm tìm được cái này cái nọ sẽ hết đất sống trên quê hương chúng ta, tư duy con người Việt quang quẻ, sáng sủa hơn, thoát ra khỏi sự u mê về tâm linh và mê tín dị đoan. Điều này, lãnh đạo nước ta cần có khen thưởng lớn với cơ quan hành pháp và nếu có thể nên có những pháp chế, chế tài mới để ngăn chặn tận gốc, không cho những trò phản khoa học tái sinh. Nếu còn chìm trong bóng tối của nhận thức thì làm sao xây dựng được một quốc gia phát triển, giàu và mạnh?

Có một chi tiết đáng lưu ý. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đã có kết luận, hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lớn nhất nước là hai nơi có nhiều vụ ăn cắp hành lý nhất. Tuy nhiên, Nội Bài và Đà Nẵng được xếp vào top 30 sân bay tốt nhất Châu Á. Còn Tân Sơn Nhất lại là sân bay tệ nhất trong top 10 Châu Á và thế giới. Ngoài các tồn tại cũ lại thêm một nét mới là một lý do thông thường: Nước ngập đường vào sân bay. Chuyện thoát nước ở nước ta giờ thành chuyện thường ngày ở… cả nước. Sân bay lớn nhất Tân Sơn Nhất bỗng dưng xuống hạng bét thì hơi bị oan, đáng tiếc. Nhưng mương thoát tắc rồi, chẳng có gì biện hộ được. Không chết vì “tứ chứng nan y” mà bị chìm về cảm cúm thông thường là như vậy!