Theo lời của sản phụ H., sáng mùng 5 tết (4-2), chị vào BV Nhi đồng 2 để nuôi đứa cháu bị bệnh cùng mẹ ruột. Nghe đau bụng, nghĩ là đi ngoài nên chị vào nhà vệ sinh và vừa ngồi xuống thì đứa bé lọt ra. Chị la lên để mẹ và những người khác vào giúp và sau đó bất tỉnh.

Đứa bé được các bác sĩ cắt dây rốn, sơ cứu và chuyển cả hai mẹ con sang BV Từ Dũ. Theo TS-BS Đăng, đây là bé gái, nặng 2,05 kg và sinh non ở tuần tuổi thứ 35. Mặc dù bé không bị suy hô hấp nhưng các xét nghiệm cho thấy bé bị nhiễm trùng. Sau hai ngày điều trị kháng sinh thì tình trạng nhiễm trùng của bé đã giảm. Chiều nay bé đã được đưa về phòng với mẹ.

Sản phụ H. cho biết chị không thấy dấu hiệu mang thai. Thấy bụng cũng hơi to một chút nên chị nghĩ là mình mập lên chứ không nghĩ có thai. Mẹ ruột chị H. cũng rỏ ra khá bất ngờ, không nghĩ con gái có thai cho tới khi con mình đẻ rớt.

DUY TÍNH


Video đang được xem nhiều