Du lịch vùng tâm bão: Mạo hiểm hay điên rồ?

15.5832
(VTC New) - Chuyên gia “săn bão” Roger Hill và vợ của anh Caryn Hill, đã từng đưa hơn 1.500 người đến các vùng tâm bão, nơi xảy ra lốc xoáy để tận mắt chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú nhưng cũng vô cùng đáng sợ và nguy hiểm này.

Tin liên quan




Roger đã theo đuổi nghề “săn bão” trong gần 25 năm, chứng kiến và ghi hình trên 440 cơn lốc xoáy trong suốt sự nghiệp kỳ lạ của mình

Roger Hill sống ở khu vực phía Đông Denver Colorado, trung tâm của vùng cao nguyên, nơi những cơn lốc xoáy và bão lớn thường quy tụ. Ông đã theo đuổi nghề “săn bão” trong gần 25 năm, chứng kiến và ghi hình trên 440 cơn lốc xoáy trong suốt sự nghiệp kỳ lạ của mình.

Mỗi năm, Roger dành trung bình 120 ngày giữa tháng ba và tháng mười để đuổi theo những cơn bão. Công việc chính của ông là điều hành các tour du lịch thăm vùng tâm bão và quay video cho các phương tiện truyền thông khi họ đặt hàng.

Ông cũng từng tham gia chứng kiến rất nhiều cơn bão nhiệt đới và có nhiều tài liệu quý báu về những cơn bão này như bão Charley, Jeanne, Katrina, Rita, Ike, Gustav và thậm chí là Siêu bão Krosa ở Đài Loan. Roger cũng được mời tham gia dự án Quốc gia về thí nghiệm bão nghiêm trọng và giảng dạy các lớp học về thời tiết khắc nghiệt.

Ông đã ký hợp đồng với kênh truyền hình chuyên về thời tiết nổi tiếng của Mỹ, The Weather Channel trong 15 năm qua với nhiệm vụ chụp và chỉnh sửa video của tất cả mọi thứ thảm họa thiên nhiên từ lốc xoáy, ngập lụt cho đến những trận bão tuyết mà ông quan sát được.

Chuyên gia “săn bão” Roger Hill và vợ của anh Caryn Hill, đã từng đưa hơn 1.500 người đến các vùng tâm bão, nơi xảy ra lốc xoáy để tận mắt chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này 

Ngoài ra Roger Hill và vợ ông cũng đã thực hiện nhiều công việc cho The Discovery Channel, The Learning Channel, National Geographic, The Travel Channel, NOVA, BBC và nhiều kênh truyền hình khác nữa.

Roger Hill cho biết: “Có lẽ, trên thế giới, tôi là người duy nhất làm công việc mạo hiểm và kỳ lạ này nhưng nó đã thực sự trở thành một niềm đam mê không thể thiếu đối với vợ chồng tôi. Thời gian qua, chúng tôi đã thuyết phục được hàng ngàn người cùng tham gia du lịch vùng tâm bão để tận mắt chứng kiến những cơn cuồng phong và lốc xoáy vần vũ trên bầu trời ở giữa vùng thảo nguyên rộng lớn.”

Kinh nghiệm đã giúp cho Roger luôn săn được các cơn bão lớn nhưng chưa bao giờ trở thành nạn nhân bị lốc xoáy cuốn đi.

Một số bức ảnh mà Roger Hill đã chụp được khi đang đứng giữa vùng tâm bão:







Hoài Thư (Theo Stormchase.net)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]