Kesley Huỳnh Alves: Ngày 8/3 thật vui dành cho vợ

(TT&VH Online) - Trên sân bóng, “đặc sản” của Kesley Huỳnh Alves là những pha qua người đối thủ rồi dứt điểm ghi bàn. Còn ngoài đời, chàng rể Việt này là người đàn ông thương yêu vợ hết lòng. Bởi thế, ngày 8/3, “Két” luôn muốn dành cho vợ mình những tình cảm tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được.

15.5967

* Cuộc phiêu lưu từ đất Thủ đến Sài Gòn

Duyên số của cuộc đời đã cho cựu tiền đạo của Becamex Bình Dương, Kesley Huỳnh Alves gặp được chị Huỳnh Thị Lệ Lộc, Phó giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiết bị Âm thanh và Ánh sáng Tân Hữu Tài vào tháng 2 năm 2005. Đúng 8 tháng sau, họ tổ chức lễ cưới.

Đến nay, gia đình nhỏ của họ đã có thêm thành viên là bé trai Kelvin Huỳnh Alves. Và niềm vui tiếp tục nữa sẽ đến vào tháng 4 năm 2011 này, Kesley sẽ có thêm baby, cũng là con trai.

Kesley trong màu áo đội bóng mới SG.XT

Mặc dù mảnh đất lành Bình Dương là nơi Kesley Huỳnh Alves đặt dấu ấn, phát triển về đỉnh cao sự nghiệp nhưng mùa bóng này Kesley đã chấp nhận từ giã “đại gia” Becamex Bình Dương để lùi tạm một bước về đầu quân cho đội bóng “thiếu gia” Sài Gòn Xuân Thành vừa để gần nhà, vừa tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp của anh.

Về đội bóng mới, cuộc sống gia đình “Két” đã xáo trộn nhiều. Từ giã căn chung cư cao cấp thuê ở Bình Dương, sau khi có đuợc bản hợp đồng hậu hĩnh từ Sài Gòn Xuân Thành, Kesley và vợ đã mua một căn nhà rồi xây lại toàn bộ  ở khu Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh và họ cũng tậu một chiếc Lexus.

Kesley cho biết: “Đối với công việc,được tiếp xúc với trái bóng dù bất cứ nơi đâu tôi cũng cảm thấy rất vui. Tất nhiên là môi trường sinh hoạt mỗi nơi đều khác nhau. Nhưng tôi đều hài lòng và hạnh phúc trong đợt chuyển nhượng về SG.XT”.

Vợ chồng Kesley

Dĩ nhiên Kesley hạnh phúc, vì ngày trước ở Bình Dương khi “Két” đi tập từ sân Gò Đậu về thì buổi tối anh và vợ ít đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, mỗi khi tập cùng đội Sài Gòn Xuân Thành từ Trung tâm Thành Long về thường vào buổi tối Kesley và vợ đều có dịp đi dạo khắp đường phố Sài Gòn, đặc biệt là họ thích nhất là khi tay trong tay đi bộ ở khu trung tâm chợ Bến Thành.

Kesley giao tiếp với vợ ở nhà bằng 3 thứ ngôn ngữ: Việt, Anh và Bồ Đồ Nha. Gia đình nhỏ của Kesley thích đi biển và ngắm thiên nhiên nên mỗi khi có dịp nghỉ ngắn ngày là cả gia đình thường đi biển, hoặc đi nước ngoài vài ngày để thư giãn.

Kesley và con trai cùng đi mua giày

“Hội CĐV” thường ủng hộ Kesley mỗi khi thi đấu có bà xã Lệ Lộc, con trai, bố Kesley và người anh của “Két”. Nhưng dạo này, chỉ có vợ con anh là ra sân cổ vũ vì bố anh đã có tuổi nên ngại đi máy bay, còn anh trai phải đi làm ở Brazil nên không có thời gian nghỉ phép.

Kesley có sở thích là mua giày thi đấu rất nhiều. Thường thường trong một năm thi đấu, Kesley mua rất nhiều giày và sau khi hết mùa giải là Kesley tặng lại những em thiếu niên đang tập ở các đội trẻ.

* Kesley với ngày 8/3

Nói về ngày 8/3, Kesley tâm sự: “Tôi rất tôn trọng những ngày lễ dành cho phụ nữ. Với công việc của tôi không có thời gian cố định nên năm nào tôi được nghỉ vào ngày này thì tôi sẽ nấu cho vợ tôi vài món ăn Brazil, nhưng nếu tôi phải đi tập huấn hay thi đấu ngày này thì tôi đành phải gọi điện thoại và dành những lời chúc mừng để tặng vợ mà thôi”.


Những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Kesley

Kesley còn nói tiếp: “May mắn là năm nay lịch thi đấu của tôi không rơi vào ngày 8/3 mà chỉ có tập luyện cùng đội. 8/3 năm nay, trên đường từ sân tập về nhà, tôi mua một bó hồng thật là to. Về đến nhà, tôi sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn, kèm theo là một chai rượu vang để tạo không khí lãng mạn. Tôi làm tất cả những điều trên chỉ vì tôi muốn dành cho vợ tôi một ngày thật vui. Tôi muốn tự tay làm những việc sinh hoạt gia đình vì với tôi năm nay là năm rất đặc biệt. Chúng tôi đang chào đón thành viên thứ hai và ngày phụ nữ này tôi sẽ làm cho vợ tôi một ngày thật sự hạnh phúc, dù biết rằng tôi không giỏi giang về việc gia đình nhưng tôi sẽ cố gắng”.

Bảo Tùng (Ảnh CTV)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]