Không lấy được người mình yêu, em nên làm thế nào?

Nếu như ai đã yêu bằng tất cả con tim thì sẽ hiểu được tâm trạng của em lúc này. Em yêu anh rất chân thành và mong muốn đi cùng anh suốt cuộc đời, nhưng nỗi đau không lấy được người mình yêu đang tàn phá tâm hồn em…

15.5963

Phải chia tay tình yêu sao anh?

Em và anh ấy yêu nhau đã được 6 năm rồi, 6 năm yêu nhau nhưng gia đình em luôn phản đối em yêu anh. Tuy vậy nhưng em vẫn yêu vì em không thể bỏ được anh. Cũng vì điều đó mà bọn em ở nhà thường rất ít khi đi chơi với nhau, em cảm thấy rất buồn khi tình yêu luôn phải tránh né như vậy nhưng vì yêu anh nên em không thể bỏ anh.

Gia đình anh thì trước kia không phản đối gì 2 đứa em nhưng giờ thì họ cũng không thích nữa rồi bởi gia đình họ hàng không ai thích 2 đứa em yêu nhau cả. Rồi cả chuyện 2 gia đình cũng cũng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì rất nhiều vấn đề. Càng ngày em càng thấy buồn hơn, em muốn buông tay nhưng không đành vì tình yêu chân thành mà 2 đứa em luôn dành cho nhau.

Quãng thời gian đẹp nhất là 3 năm học đại học, đó là khoảng thời gian chúng em ở bên nhau rất nhiều cùng với biết bao kỷ niệm. Ba năm đó có những lúc em rất buồn, rất khổ vì chuyện gia đình, nhưng em đã có anh ở bên. Tất cả mọi chuyện dù buồn hay vui, dù lớn hay nhỏ, dù là chuyện đáng xấu hổ và đáng buồn trong gia đình, em có thể dễ dàng tâm sự và chia sẻ với anh. Anh cũng vậy, em là người duy nhất anh có thể tâm sự tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đầy khó khăn này. Anh cũng thật đáng thương bởi gia đình anh cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, anh cũng hay buồn và suy nghĩ nhiều…

Biết bao nhiêu rào cản từ phía gia đình và họ hàng, rồi cả sự phản đối quyết liệt của cả 2 bên khiến chúng em biết rằng không thể đến được với nhau nhưng chúng em vẫn rất yêu nhau. Năm nay, chị em có giới thiệu cho em một người hơn em 13 tuổi. Người ta đã có công việc ổn định còn người yêu em thì chưa. Người đó vì công việc mà chưa lấy vợ, giờ mẹ anh ấy yếu nên muốn lấy vợ và anh gặp em cũng có ý với em. Gia đình em cũng quý người đó, anh chị em cũng rất quý, rất muốn em đến với người đó nhưng em thì không. Người đó cũng một vài lần nói chuyện, em thấy cũng tâm lý, cũng tốt, nếu em chưa có anh chắc em cũng sẽ thích người đó. Nhưng giờ em chẳng biết phải làm thế nào nữa! Người em yêu thì em không thể lấy được, còn người kia thì mọi người đều muốn em đến với người đó. Khách quan mà nói thì người đó mọi thứ đều tốt hơn người yêu em bây giờ, nhưng em không có tình yêu.

Em không muốn bỏ người yêu nhưng cũng không thể lấy được người yêu em, sao chúng em giống cuộc tình Romeo và Juliet đến thế. Còn em luôn suy nghĩ nếu không lấy được người yêu em thì dù lấy ai cũng thế thôi. Em cũng tâm sự với anh về chuyện có người muốn lấy em, anh đã rất buồn, lúc đó em thương anh lắm, chẳng muốn bỏ anh. Nhưng cứ mỗi khi em nghĩ tới những lời mà gia đình anh nói về em là em thấy đau lắm, những lúc đó em thậm chí chẳng muốn nghĩ tới anh nữa. Bố mẹ em thì không thích anh ra mặt, em lấy ai thì lấy nhưng không được sự đồng ý của bố mẹ chắc em không thể lấy anh.

Bọn em cũng đã nói về vấn đề không đến được với nhau. Em cùng từng nghĩ tới chuyện bỏ nhà ra đi cùng anh, nhưng em không thể vì em rất thương mẹ em. Em thì thế nào cũng được nhưng em không muốn mẹ phải khổ, mẹ đã quá khổ vì tất cả rồi. Nhưng em cũng thương và không muốn xa anh chút nào, anh đã khóc nhiều lắm. Em biết không có em, anh chẳng còn ai để tâm sự nữa, chẳng còn ai ở bên nữa. Em mệt mỏi lắm! Khi nói chuyện với người kia, em luôn nghĩ đến anh, lúc nào hình ảnh của anh cũng trong em. Em chẳng biết làm sao cả! Em bảo anh hãy đi hỏi vợ đi nhưng em thấy đau lắm. Em cũng chẳng biết khi lấy người kia em có quên được anh không. Bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, làm sao em quên chứ. Các anh chị ơi, hãy cho em biết em phải làm sao?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]