Kinh nghiệm đau thương khi cắt tóc ở tiệm lạ

(Trang điểm) - Mình ngồi viết những dòng cảnh báo này lên đây, hy vọng hữu ích cho nhiều chị em khi đang hừng hực khí thế đi cắt tóc ở những tiệm chẳng quen biết.

15.572

Mình ngồi viết những dòng cảnh báo này lên đây, hy vọng hữu ích cho nhiều chị em khi đang hừng hực khí thế đi cắt tóc ở những tiệm chẳng quen biết.
[links()]
Chẳng là tóc tai của mình dạo này cũng xuống cấp kinh khủng quá, thế nên mình cũng đang nhăm nhăm nhe nhe thu xếp một hôm ra tiệm cắt tóc quen để tỉa tót lại cho đỡ bú rù.

Lần mò thế nào, chẳng hiểu mình vào một links của các chị em ca ngợi những tiệm cắt tóc đẹp và giá ổn. Nghĩ thế nào, mình lại dại dột ghi lại địa chỉ và lần tìm tới tiệm cắt tóc ấy chứ.

Hơn nửa ngày làm xoăn ở tiệm cắt tóc cách xa nhà lòng vòng phải đến 15 cây số, mà mình thấy quá dại dột. Tự dưng vác xác và đem mái tóc đến cho thợ ở đây làm thí nghiệm mới chết.  

Tại tiệm này, mình được một bạn cắt tóc khuyên nên làm xoăn cho đẹp. Bạn ấy cũng miêu tả nhiều khách hàng đến đây tóc mỏng như tóc mình nhưng khi tạo kiểu tóc xoăn uốn cụp bên dưới chân tóc thì tóc sẽ dày hơn mà vẫn trẻ trung lắm.

Nghe tư vấn vậy và chỉ trỏ ảnh ọt minh họa, mình thấy hoàn toàn có thể ok để làm thế. Mình cũng check lại giá cẩn thận và được trả lời 700k.

Sau gần 3 tiếng ngồi chờ đợi bao nhiêu công đoạn để sản phẩm ra lò thì mình thực sự thất vọng với quả tóc xấu ma chê quỷ hờn. Chúng khác hẳn với quả đầu mà mình hình dung ra trước và trong quá trình tiến hành làm. Đang mới U25 mà giờ đây với quả đầu này, trông mình như U45 ấy.

Đã thế, bực bội hơn nữa là cô nhân phụ và những người cắt tóc ở tiệm còn hùa vào khen đầu mình tây tây nữa chứ. Họ còn khéo mời hôm sau ra nhuộm lại màu sẽ càng ok nữa. Vội khất lần và trả một đống tiền mà lòng mình muốn chửi thầm và thất vọng tràn trề.

Làm xong kiểu tóc mới, tự biết là quá xấu nên về công ty mình cứ cúi gằm mặt. Ai thấy cũng phải phá lên cười và trêu trọc. Ước gì có một cái lỗ cho mình chui xuống thì hay biết mấy.

Sau gần 3 tiếng ngồi chờ đợi bao nhiêu công đoạn để sản phẩm ra lò thì mình thực sự thất vọng với quả tóc xấu ma chê quỷ hờn. Chúng khác hẳn với quả đầu mà mình hình dung ra trước và trong quá trình tiến hành làm. Đang mới U25 mà giờ đây với quả đầu này, trông mình như U45 ấy.

Cố gắng chờ đợi và mang quả đầu đau thương kia đúng được 1 tuần, mình không thể chịu nổi nữa vì nhìn ngứa mắt khủng khiếp. Ngày thứ 6, mình quyết đầu tư vài trăm ngàn nữa để đi sửa lại ở tiệm cắt tóc quen. Cũng may quả đầu sửa lại cải thiện được 70%.

Sau đó là những tháng ngày kiên trì chăm sóc tóc để tóc nhanh dài nhất. Khi tóc dài hơn, mình lại đi cắt lại mái tóc khác. Sau hơn 3 tháng, cũng may mái tóc của mình nhanh dài là gần đạt được kiểu tóc như ý của mình rồi.

Từ một lần chịu kinh nghiệm đau thương, mình đã rút ra kinh nghiệm xương máu rằng nên chọn tiệm làm tóc uy tín, nhất là tiệm uốn tóc quen thân. Tránh chọn những tiệm làm tóc vớ vẩn để tiền mất tật mang. Chưa kể sai đó, bạn còn phải tốn tiền đi dưỡng lại tóc và cắt lại mái tóc rất nhiều lần nữa đấy.

  • Khả Nhi (Hà Nội)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]